"Thâm cung bí sử" (32-8): Tình thế không thể cứu vãn
GiadinhNet - Cuộc đấu khẩu giữa Thanh Huyền và Nguyễn Hữu Minh đã bị đẩy lên tới đỉnh điểm.
Đêm đó hai vợ chồng ngủ riêng. Minh ngủ với 2 con, vì các con chỉ theo bố chứ không theo mẹ. Thanh Huyền ngủ một mình. Trằn trọc trên chiếc giường rộng mãi mà Thanh Huyền không sao ngủ được. Người vợ giàu sang này bắt đầu nhìn thấy tình thế khó khăn của mình. Sau ly hôn, chắc chắn Minh sẽ cưới vợ mới còn Thanh Huyền thì cưới ai, lấy ai? Một người phụ nữ ngoài 40 tuổi, đã có 2 con, chuyện tái hôn không hề đơn giản. Người đàn ông nào sẽ lấy chị, yêu chị? Nếu có thì chưa chắc đã bằng người chồng đầu tiên. Nếu không khéo gặp một thằng vũ phu hoặc một đứa đào mỏ thì đời còn khổ hơn.
“Giá như mình biết kiềm chế một chút. Giá như mình biết tôn trọng chồng. Giá như…”. Hết nghĩ đến chồng, Thanh Huyền lại nghĩ đến các con. Trẻ con không biết ai sang, ai hèn, ai giàu, ai nghèo. Nhưng chúng biết rất rõ ai là người thương yêu chúng nhiều nhất. Đã qua 2 lần sinh nở nhưng Thanh Huyền chưa bao giờ là mẹ thật sự. Chị không cho con bú vì sợ hỏng ngực, không biết hát ru để đưa con vào giấc ngủ êm đềm, không bón cho con từng thìa bột, từng miếng cơm, không thường xuyên ôm ấp, vuốt ve chúng. Tất cả những việc đó chủ yếu do Hữu Minh làm nên các con quý bố hơn mẹ. Vắng mẹ, chúng vẫn ăn ngon ngủ yên nhưng nếu vắng bố thì cả đứa lớn lẫn đứa bé đều kém ăn, kém ngủ.
Đó cũng chính là điều khiến Hữu Minh phải suy nghĩ nhiều nhất. Ba bố con vẫn chưa ngủ. Minh nằm giữa và 2 con nằm 2 bên, vì đứa nào cũng muốn được nằm gần bố nhất. Hình như trái tim rất dễ bị tổn thương của trẻ con đã bắt đầu cảm nhận được sự mất mát nên chúng khó ngủ. Minh nói với các con, giọng dịu dàng nhất: “Sắp tới bố cũng phải đi làm như mẹ nên các con phải ngoan hơn”. Thằng Cả hỏi: “Vậy ai đưa con đi học và buổi chiều ai sẽ đón con?”. “Bố sẽ đưa con đến trường rồi mới đi làm. Buổi chiều bố đón con về rồi sau đó lại đi làm tiếp”. Minh biết rằng đã hứa với trẻ con là phải thực hiện. Anh hứa với con như thế vì anh đã có dự định sẵn. Sau khi ly hôn, anh sẽ xin đi lái xe taxi. Và với công việc đó, anh có thể đưa đón con bình thường như mọi ngày. Thằng bé đang học lớp 2, ngày nào cũng được bố đưa đón. Bây giờ nếu bố không đón nữa thì nó tủi thân lắm.
Khánh Hoàng
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
|