"Thâm cung bí sử" (32): Cô gái tuổi Rồng
GiadinhNet - Minh Phương sinh ngày 15/1, năm Mậu Thìn (1988). Người ta nói người tuổi Rồng thường gặp may.
> Phần I: Cô gái tuổi Rồng
Với Minh Phương, điều đó rất đúng. Lên 6 tuổi, trong chương trình khuyến mại của một hãng sản xuất mì tôm, Minh Phương đã bốc thăm trúng giải đặc biệt. Giải thưởng của Phương là được nhà sản xuất tài trợ mỗi tháng 1 triệu đồng cho tới khi em học hết lớp 12.
Trong khi học ĐH, Minh Phương tham gia thi người mẫu và đoạt giải ba, đó là may mắn thứ hai. Song may mắn nhất là Minh Phương đã được tạo hóa ban cho một gương mặt khả ái và một hình thể rất chuẩn. Vừa tốt nghiệp ĐH, trong khi các bạn cùng lớp còn lo tìm kiếm việc làm thì Minh Phương làm không hết việc. Các công ty quảng cáo tìm đến cô để ký hợp đồng. Các nhà sản xuất mời Minh Phương làm nhân viên tiếp thị trong các hội chợ, triển lãm lớn. Rồi Giám đốc một công ty kinh doanh xe hơi, mời Minh Phương quảng cáo cho sản phẩm của họ. Công việc thật nhẹ nhàng, chỉ mặc váy ngắn, áo hở ngực, đứng cạnh chiếc ô tô mà thu nhập hàng ngày bằng cả tháng lương người lao động phổ thông.
Khách hàng đến chiêm ngưỡng dung nhan của cô nhân viên quảng cáo rất đông, nhờ thế mà sản phẩm của công ty kinh doanh xe hơi cũng được nhiều người biết đến. Ông Giám đốc công ty này đặc biệt quan tâm đến Minh Phương. Ngoài tiền công theo hợp đồng, Minh Phương còn được Giám đốc thưởng riêng những khoản tiền không nhỏ.
Một buổi chiều cuối tuần, ông Giám đốc đưa Minh Phương tới một căn hộ chung cư sang trọng, nội thất bố trí theo phong cách Châu Âu và nói: "Từ nay căn hộ này là của em!" Minh Phương ngây ngất trước món quà quá lớn này. Cô mê đến nỗi ông Giám đốc bế cô lên giường mà cô cũng không một chút chống cự. Hai người sống với nhau như vợ chồng, nhưng đây là thứ vợ chồng nửa vời và vụng trộm, vì ông Giám đốc đã có vợ và hai con. Biết như thế nhưng Minh Phương mặc kệ. "Ông ta chủ động lao vào mình chứ mình có tranh đoạt chồng của ai đâu. Vả lại, nếu có xảy ra chuyện tranh đoạt thì phần thắng chắc chắc sẽ thuộc về mình. Người đàn bà tuổi U50 ngực lép kia làm sao so sánh được với mình"- Minh Phương nghĩ như vậy.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
|