"Thâm cung bí sử" (33-1): Người đàn bà sống trong ảo tưởng

| Gia đình

GiadinhNet - Thật khó khái quát về con người thật của bà Lê Thị Kim Yến. Hành vi của Kim Yến rất lạ lùng, có khi như một nghệ sĩ, có khi như một đại gia, khi thì như một kẻ bần tiện keo kiệt.

Tôi đã về quê Kim Yến, gặp bố mẹ chồng của bà, gặp các thầy cô giáo từng dạy bà thời phổ thông và đọc rất nhiều tài liệu về bà mà vẫn không hiểu bản chất thực về con người này. Vì thế hai chữ ảo tưởng tôi dành để nói về Kim Yến vẫn mới chỉ là phỏng đoán.
 
Phần I. Từ những bức thư tình

Khi khám nhà Kim Yến, cơ quan cảnh sát điều tra đã thu tới 2 bao tải tài liệu. Đó là những chứng từ hóa đơn và những công văn, những dự án, rất cần cho công tác điều tra. Trong hàng đống giấy tờ đó có hơn 100 bức thư tình của giới mày râu gửi cho Kim Yến. Hóa ra bà một thời đã là thỏi nam châm tự nhiên có sức hút khá mạnh. Hàng trăm lá thư tình chứng minh điều đó. Dù là thời đại tin học song những lá thư tình gửi cho Kim Yến đều được viết tay theo lối viết thư cổ điển ngày xưa. Có bức thư được viết bằng văn vần: "Anh yêu em hơn tất cả trên đời/Như chim yêu trời/Như cây yêu lá/Mỗi phút mỗi giây, anh còn hơi thở/Là anh còn yêu em".

Lại có những lá thư được viết bằng mực tím, với những lời có cánh: "Hình dáng em, gương mặt như vầng trăng của em, hơi thở nồng ấm của em đã len vào trái tim anh cả trong giấc ngủ", v.v và vv... Đây là những lá thư nhiều chữ nhất. Tôi chú ý đến chúng vì nét chữ của người viết cứng cáp, văn phong khúc triết, chứng tỏ ông ta là một người có học hành tử tế.

Tôi tìm gặp tác giả của những lá thư này, không với tư cách một nhà báo đi làm phóng sự điều tra mà với tư cách một khách hàng muốn mua vài món đồ gỗ. Người đàn ông này tên Khánh - (Trần Văn Khánh) ông vốn là giám đốc một doanh nghiệp nhà nước nhưng công ty của ông đã phá sản, toàn bộ nhà xưởng và đất đai đã bán cho một doanh nghiệp tư nhân. Tuy vậy, tư gia của vị giám đốc phá sản này khá khang trang. Ngôi nhà 4 tầng rộng rãi. Phòng khách ở tầng 2 rộng thênh thang. Bộ sa lông sơn mài, khảm trai, đặt chính giữa, còn 4 phía là rượu ngoại: 4 tủ kính lớn kê sát 4 mặt tường bày toàn rượu ngoại. Có đầy đủ các loại rượu của hàng trăm quốc gia trên thế giới được bày trong cái tủ này mà hình dáng và nhãn mác không chai nào giống chai nào, trong đó có 2 chai rượu lớn có ghi 2 chữ K, Y bằng bút đỏ. Phải chăng đó là 2 chai rượu của người tình Kim Yến mua tặng ông giám đốc phá sản?
 
(Còn nữa)
 Tiểu phẩm của Khánh Hoàng
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
 

baoin
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Sau tuổi 60, vợ chồng ngủ riêng nhưng đừng đánh mất 3 ranh giới này

Sau tuổi 60, vợ chồng ngủ riêng nhưng đừng đánh mất 3 ranh giới này

Gia đình -

GĐXH - Sau tuổi 60, nhiều cặp vợ chồng đối mặt với thực tế: Đêm đến có nhất thiết phải chung giường khi tiếng ngáy, thói quen sinh hoạt làm cả hai mất ngủ? Ngủ riêng có thể là giải pháp cứu vãn sức khỏe, nhưng hôn nhân tuổi xế chiều sẽ rạn nứt nếu vợ chồng để 3 ranh giới cốt lõi này bị xóa nhòa.

Không phải học giỏi, đây mới là những dấu hiệu trẻ được nuôi dạy tốt từ cha mẹ

Không phải học giỏi, đây mới là những dấu hiệu trẻ được nuôi dạy tốt từ cha mẹ

Nuôi dạy con -

GĐXH - Nhiều người cho rằng, một đứa trẻ được nuôi dạy tốt là đứa trẻ có thành tích cao trong học tập, luôn luôn được nhiều người yêu quý. Tuy nhiên, cách nuôi dạy con tốt nhất chính là dạy con biết kiểm soát cảm xúc, biết đối nhân xử thế và hành động văn minh ngay cả khi những điều không như ý hiện hữu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.