"Thâm cung bí sử" (33-3): Day dứt tình đầu
GiadinhNet - Trong ngày cưới của mình, Song nói với mấy thằng bạn thân của anh: “Nếu không có Hồng Nhung thì mình lấy ai cũng được. Bất kỳ cô gái nào cũng có thể trở thành vợ mình”.
Trái lại, Tạ Hồng Quảng vẫn tiếp tục chứng tỏ sự quan tâm của anh đối với vợ qua những xấp giấy bạc. Ngày nào anh cũng mang về cho vợ những tập tiền rất dày. Hồng Nhung ném tập tiền chồng đưa vào két sắt thản nhiên như người nông dân đổ một rổ khoai, một thúng thóc vào góc nhà. Hồng Quảng không hiểu rằng mong ước đầu tiên của Hồng Nhung là tình yêu thương chứ không phải là tiền. Phần hồn của con người nặng gấp nhiều lần phần xác. Nhu cầu vật chất của con người là hữu hạn, còn nhu cầu về đời sống tinh thần là vô hạn. Ở đời, có nhiều cặp vợ chồng đã sống hạnh phúc, dù họ không dồi dào về tiền bạc và vật chất. Với Tạ Hồng Quảng, Hồng Nhung chỉ được sống với tiền mà không được sống với chồng.
Có lần, khi Hồng Quảng đưa tiền cho vợ thì Hồng Nhung nói: “Anh bỏ vào két hộ em. Mã số két anh cũng biết mà”. Hồng Quảng hơi ngạc nhiên: “Sao em lại có vẻ dửng dưng với tiền như thế nhỉ?”. “Em có cần nhiều tiền đâu. Nhà mình cả tiền điện, tiền nước, tiền ăn, tiền học cho con và tiền tiêu vặt chỉ 8 triệu đồng/tháng là đủ. Nếu thuê osin thì cần thêm 2 triệu nữa. Nhưng nhà ta không có osin. Em chính là osin rồi. Tiền của anh, anh cứ giữ lấy, muốn làm gì thì làm. Em không cần nhiều quá”.
Khánh Hoàng
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
|