Trừ những ai thật sự yêu vợ mới biết ứng xử đúng nhất với tính khí thất thường của phái đẹp và không làm họ tổn thương.
Vì trong tua du lịch các tỉnh miền Tây Nam Bộ, có một người phụ nữ mà Hồng Nhung rất ghét nên chị đã hủy bỏ chuyến đi. Đây là sự thất thường của phụ nữ. Vì sao mà Hồng Nhung ghét người đàn bà kia?
Câu hỏi này cũng không thể trả lời được. Phụ nữ sống bằng cảm tính, yêu là yêu, ghét là ghét, không phải lý giải, đó cũng là biểu hiện sự thất thường của phái đẹp. “Em không đi nữa. Hay là bố con anh đi, em trông nhà”. Hồng Nhung đã nói như vậy. Nếu là người thật sự yêu vợ và thật sự hiểu phụ nữ thì Tạ Hồng Quảng phải ứng xử như sau: “Không thể như thế được. Anh đề nghị em thiết kế một chuyến đi khác cho cả nhà và anh là người lái xe. Bố con anh không thể đi nghỉ mát mà không có mẹ cùng đi”.
Nhưng Hồng Quảng là một người tư duy logic và luôn hành động theo kế hoạch. Anh đã cùng các con đi du lịch Tây Nam Bộ mà không có Hồng Nhung.
“Hay là bố con anh đi, em trông nhà”. Câu nói này của Hồng Nhung chính là một phép thử để biết đích xác tình yêu của Hồng Quảng. Hồng Nhung cay đắng nhận thấy rằng hóa ra Hồng Quảng không yêu chị. Anh ta chỉ cần chị thôi.
Chồng con đi rồi, Hồng Nhung ở nhà một mình lẻ loi. Chị cảm thấy như mình bị bỏ rơi. Chuyến du lịch của Hồng Quảng và các con dài hơn dự định, vì trên đường về, anh quyết định tách khỏi đoàn, đi Bà Nà. Vì thế, anh không kịp về nhà để tổ chức sinh nhật cho vợ. Cũng như mọi ngày sinh nhật khác, Song vẫn gửi tới Hồng Nhung một bó hoa hồng theo đường bưu điện. Hồng Nhung cắm bó hoa vào lọ và phun nước rất đẫm lên những bông hoa. Những giọt nước trong vắt đọng lại trên cánh hoa hồng, long lanh như những giọt nước mắt. Hồng Nhung mang máy ảnh ghi lấy những giọt nước mắt hoa hồng trong ngày sinh nhật của chị. Và nước mắt chị bỗng trào ra lặng lẽ. Chị thấy nhớ Song vô cùng và cũng ân hận vô cùng. “Anh Song! Em đã chọn nhầm rồi!”. Chiếc điện thoại di động cứ trăn trở mãi trong bàn tay chị.
Lúc này nếu Hồng Nhung bấm máy gọi Song thì chỉ có trời mới biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Khánh Hoàng
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
|