"Thâm cung bí sử" (34-1): Chuyện kinh hoàng nhi nữ
GiadinhNet - Các chuyên gia về sức khỏe tình dục nói rằng suy nhược dương sự là một bệnh và khỏe quá mức cần thiết cũng là một bệnh.
Bảo Châu có một vẻ đẹp hiện đại. Bộ ngực cuồn cuộn, mình tròn, đôi chân dài và thẳng. Các cụ ngày xưa nói: “Trường túc bất chi lao”. Và khoa học hiện đại cũng thừa nhận điều đó. Con gái đến tuổi kết hôn thường hay nghĩ về tiêu chuẩn người bạn đời của mình. Tiêu chuẩn của Bảo Châu là người ấy phải to cao, đẹp trai và đã bước đầu thành đạt về tài chính. Và Bảo Châu đã chọn được người như ý.
Anh ta là trưởng phòng kinh doanh của một tổng công ty lớn. Họ đã có 4 năm tuyệt vời. Về mọi phương diện, Bảo Châu đều hài lòng về chồng mình. Chị sinh con trai đầu lòng và đây lại thêm một điều nữa để chị hài lòng. Rồi chồng Bảo Châu được đề bạt làm phó tổng giám đốc. Từ cấp phòng lên cấp tổng là một bước thăng tiến khá xa. Cấp phòng chạy như ngựa vía. Còn phó tổng thì ngồi trong phòng lạnh, ban phát chữ ký và tiếp khách ở các nhà hàng đặc sản. Có lẽ vì thế mà vòng bụng của chồng Bảo Châu phình ra rất nhanh.
Nhiều khi đàn ông trông giống cái bom bia, vòng bụng to ra nhưng họ vẫn cứ đều đặn đổ bia vào. Phái đẹp nhiều khi nhìn những người đàn ông bụng phệ, mặc quần có hai dây đeo qua vai bằng một sự đánh giá rất rộng rãi. Họ cho rằng đấy là dấu hiệu của người đàn ông thành đạt. Nhưng Bảo Châu thì không nghĩ như vậy. Ông chồng bụng phệ của chị trở nên vô tích sự. Bụng to nên khi hành sự, anh ta không với được tới điểm G. Phụ nữ có một điểm G. Các chuyên gia sức khỏe tình dục đã khẳng định như vậy. Ông chồng Bảo Châu cũng biết như vậy nhưng ông ta không tài nào với tới mà vật cản duy nhất là cái bụng phệ.
Những ngày tuyệt vời nhất trong đời sống hôn nhân của Bảo Châu giờ trở thành kỷ niệm, thành niềm mơ ước bao giờ cho đến ngày xưa. Bây giờ thì Bảo Châu thấy câu cách ngôn của người xưa là đúng – gầy, thầy mọi chuyện. Hóa ra những người đàn ông mông lép, bụng thót mới ra vấn đề. Chị bắt đầu thấy chán ông chồng vô tích sự. Chị cũng có thể làm con mèo ăn vụng, nhưng chị không muốn như thế. Làm chuyện khuất tất, vụng trộm nhục nhã lắm.
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần |