"Thâm cung bí sử" (34-2): Mong được ước thấy
GiadinhNet - Đúng là mong được ước thấy, trong chuyện phòng the, Vinh rất khỏe.
Trong khi tòa đang kéo dài thời gian để hòa giải thì anh chàng giám đốc công ty TNHH tăng mạnh cường độ tấn công. Anh ta tên là Vinh, đã một lần ly hôn. Lẽ ra Bảo Châu phải tìm hiểu vì sao Vinh ly hôn. Nhưng giống như nhiều phụ nữ khác, chị đã không làm việc đó. Chị thấy thích Vinh, thế là gật đầu. Thường thì sau một vụ ly hôn, đa số người chồng sẽ tái hôn trước. Nhưng Bảo Châu thì ngược lại, hai tuần sau khi ly hôn, chị đã tổ chức lễ thành hôn với Vinh.
Đúng là mong được ước thấy, trong chuyện phòng the, Vinh rất khỏe. Lần nào Bảo Châu cũng được Vinh đưa lên tới đỉnh. Chị rất thỏa mãn với người chồng mới. Nhưng như các chuyên gia tình dục nói, yếu là một bệnh và khỏe quá mức cần thiết cũng là một bệnh. Vinh thuộc trường hợp thứ hai. Anh quá khỏe và đòi hỏi quá nhiều, mỗi đêm “đá 4 hiệp” và tất cả đều là “hiệp chính”. Sau hơn hai tháng, Bảo Châu tự thấy mình không đủ sức phục vụ chồng. Nhiều hôm, lấy lý do bị mệt, chị xin hoãn trận đấu nhưng Vinh không chịu. “Chả nhẽ có vợ mà anh vẫn phải đi nhà nghỉ”. Với câu nói đó thì Bảo Châu không thể từ chối được.
Vinh luôn hưng phấn cao độ và đòi hỏi vợ quá nhiều. Vì thế, Bảo Châu ngày một xanh xao vàng vọt đi. Rồi chị có dấu hiệu sợ chồng. Chị đến một phòng khám Đông y rất uy tín, trình bày hoàn cảnh để được giúp đỡ. Lương y nói với chị: “Chị phải uống rượu ngài tằm, nếu không sẽ bị lãnh cảm”. Không ngờ bài thuốc đó lại công hiệu đến thế. Chị trở lại tràn trề hưng phấn và Vinh rất hài lòng.
|