"Thâm cung bí sử" (35-3): Án tử cho những kẻ không nhân tính
GiadinhNet - Những khi phải đi làm, Tới bàn giao Sương cho đám bạn bè “chăm sóc”.
Sương được điều trị 2 bệnh cùng lúc ở một cơ sở y tế đặc biệt. Còn Tới, sau những ngày ăn no nê của trời cho, hắn bắt đầu cảm thấy súng ống của hắn có vấn đề. Hắn thấy buốt khi tiểu tiện. Hắn đến một phòng khám tư nhân. Sau khi khám, bác sĩ nói: “Anh bị mắc chứng bệnh của người đàn ông dư thừa sức lực. Nhưng chẳng có gì đáng lo cả. Tôi tiêm cho anh 2 mũi là xong, đây là thuốc đặc trị”. Nhưng dù đã tiêm đủ liều mà bệnh của Tới vẫn không khỏi. Ông bác sĩ rất ngạc nhiên: “Tôi chưa từng thấy ai không khỏi khi được điều trị liều cao bằng loại thuốc này. Có thể anh bị suy giảm miễn dịch. Nếu bị bệnh đó thì loại thuốc này không thể chữa khỏi cho anh được. Anh nên đi xét nghiệm máu để biết chính xác hơn bệnh tật của anh và có hướng điều trị đúng đắn hơn”.
Tới đi xét nghiệm máu và các bác sĩ đã phát hiện anh ta bị dương tính với HIV. Kết luận này khiến Tới bàng hoàng. Hắn gọi các “hoàng tử” từng làm chồng công chúa mặt trời đến và nghiến răng quát hỏi: “Thằng nào trong lũ chúng mày bị HIV mà không nói? Thằng nào?”. Cả bọn trố mắt nhìn Tới mà không hiểu đầu đuôi ra sao cả. Tới hét lên đầy giận dữ: “Tao đi xét nghiệm máu rồi. Bị HIV. Chúng mày cũng thế cả thôi, không đứa nào thoát được đâu”. Cả bọn ngồi thần mặt ra một lúc rồi đứa nào đứa ấy khóc nức nở như trẻ con. Một thằng đập bàn đứng dậy, nói to: “Tớ đếch tin. Chỉ có mình thằng Tới mang bệnh thôi và đứa nào đó đã đổ bệnh cho nó chứ không phải con bé kia. Tớ thấy trong người không sao hết”. Những đứa khác cũng nói rằng trong người không sao hết. Rồi cả bọn gọi taxi đi xét nghiệm máu. Và kết quả là đứa nào cũng đều bị dương tính, nghĩa là mỗi đứa đang cầm trong tay một bản án tử hình. Ác giả ác báo.
Khánh Hoàng