Nhưng rồi chị bị hụt hẫng. Của thật không thể dai dẳng được như của giả. Khi chị còn chưa đến cao trào thì chồng đã nổ súng và tháo đạn đứng dậy. Thanh Phương nằm bất động, cố nén một tiếng thở dài. Duy Hào cũng bất ngờ vì không hiểu tại sao lần này lại như thế. Từ trước đến nay anh và vợ chưa bao giờ bị lỗi nhịp. Bây giờ anh vẫn sung mãn như xưa nhưng tại sao lại lỗi nhịp? Nằm thêm mấy phút nữa, Thanh Phương mới bắt đầu vào cao trào. Không thể chịu đựng được, chị phải mở túi, cầm cái của giả, đi vào phòng tắm và lén chồng tự sướng.
Duy Hào thấy vợ hơi lạ sau mỗi lần ân ái lại vào phòng tắm một lúc lâu. Sau mấy lần theo dõi mà không biết vợ làm gì trong đó, anh đã giật phăng cánh cửa phòng tắm. Phát hiện chuyện này, Duy Hào đã lồng lên như con thú. Anh ta băm vằm cái của nợ kia thành hàng trăm mảnh. Vẫn chưa hả giận, Duy Hào quay sang đánh vợ. Ngay từ cái tát đầu tiên, anh đã bật khóc vì không hiểu tại sao mình lại có thể hành động thiếu văn hóa như thế. Anh quỳ xuống, xin lỗi vợ, hứa không bao giờ có hành vi điên rồ như thế nữa. Nhưng lần yêu nhau sau đó, Thanh Phương lại lén vào phòng tắm và tự sướng bằng tay. Duy Hào kéo vợ ra, đấm đá túi bụi. Đã đến nước này thì họ không thể sống chung được nữa. Thế là họ phải ly hôn.
Vì sao chồng Thanh Phương lại ghen cả với một vật dụng bằng nhựa? Đó là tính độc quyền của đàn ông. Đặc tính này có màu sắc bản năng. Con khỉ đầu đàn độc quyền lãnh địa của nó và những con khỉ cái trong đàn. Hễ có con khỉ nào xâm phạm thì lập tức sẽ nổ ra một trận chiến đấu sinh tử mà kẻ thua hoặc phải chết, hoặc phải bỏ đàn mà đi. Tất cả các cuộc chọi trâu ở Đồ Sơn bây giờ đều không hay, không quyết liệt bằng những cuộc chọi trâu do đám trẻ mục đồng tổ chức. Bọn trẻ chọn 2 con trâu đực thật to khỏe rồi dắt đến một con trâu cái đang thời kỳ động dục. Sự phát dục của con trâu cái lôi cuốn 2 con trâu đực. Chúng tranh nhau bạn tình và đánh nhau chí chết. Cuộc chiến này thường kéo dài cả ngày, thậm chí 2-3 ngày liền. Đây là tính độc quyền của đàn ông.
Đàn ông có thể băm vằm tất cả những gì vi phạm tính độc quyền của họ, kể cả là một dụng cụ hỗ trợ bằng nhựa. Ta thường thấy nhiều vụ trọng án đàn ông giết cả tình nhân lẫn tình địch. Đó là sự khủng khiếp của tính độc quyền. Tình yêu có nhiều cung bậc. Và độc quyền là cung bậc đáng sợ nhất.
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
|
Khánh Hoàng