"Thâm cung bí sử" (4): TK và OK
Giadinh.net - Cuối cùng, mẹ Vy và Cơ đã thắng. Nhưng trong tình yêu chỉ có sự dâng hiến tự nguyện chứ không có sự thắng bại. Mọi thủ đoạn tranh giành trong tình yêu đều rất điên rồ và người chiến thắng có thể trở thành kẻ thất bại nặng nề và hậu quả là không thể lường hết được.
Đặc điểm của người lái máy bay dân dụng là nay đây mai đó. Khi Bangkok, khi Paris, khi Seoul, Matxcơva,... thời gian ở trên trời rất nhiều và thời gian ở bên vợ rất ít. Anh cưới vợ đã hơn 2 năm mà vẫn chưa có con. Giới y học nói rằng hai vợ chồng quan hệ bình thường, không dùng một biện pháp tránh thai nào mà sau 2 năm chưa có con thì có thể coi là trường hợp hiếm muộn và cần phải đi khám và điều trị. Nhưng các kết quả xét nghiệm của cả hai vợ chồng đều tốt, có lẽ việc muộn con là do một nguyên nhân nào đó mà Cơ không hiểu được. Bà mẹ Cơ mong có cháu bế đỏ cả mắt. Bà ra sức thuốc thang và bồi bổ cho cả con trai lẫn con dâu. Và những cố gắng của bà đã được đền đáp, con dâu bà đã có thai. Kết quả những lần khám thai cho thấy cái thai rất khoẻ mạnh, trọng lượng và kích thước của thai nhi tăng rất đều.
![]() |
Nhưng càng gần con, càng yêu con, trong lòng Cơ càng bị ám ảnh về một mối nghi ngờ mơ hồ. "Liệu nó có phải là giọt máu của mình không? Trông nó chẳng giống mình chút nào cả, càng lớn lên càng không giống". Mối nghi ngờ đó đã hành hạ Cơ suốt một thời gian dài và cuối cùng khi vợ đi biểu diễn xa Cơ đã bí mật đưa con đi xét nghiệm ADN. Anh thật sự bàng hoàng khi biết rằng đứa con trai mà anh và bà nội đã hết sức yêu thương và cưng chiều bấy lâu nay không phải là con anh. Sợ mẹ không qua nổi cú sốc này, Cơ đã giữ bí mật tuyệt đối kết quả xét nghiệm và âm thầm điều tra.
Một lần tình cờ Cơ nhìn thấy trong sọt rác của gia đình có một vỏ hộp thuốc đông y có hai chữ TK. Trong lịch túi của Vy cũng thường xuất hiện hai chữ này. Cơ đem đối chiếu với nhật lý bay của anh thì nhận thấy hai chữ TK thường xuất hiện khoảng từ 10-15 ngày sau khi anh gần gũi vợ, nghĩa là hai chữ TK có liên quan đến sinh hoạt của hai vợ chồng. Anh mang vỏ hộp thuốc lên phố Hàng Cân tìm hiểu, thì được biết đó là một loại thuốc thông kinh dạng viên hoàn bằng đông y, nếu thấy chậm kinh 1 - 2 tuần, uống 3 viên thuốc này thì lại có kinh nguyệt bình thường. Trong lịch túi của Vy còn có hai chữ Ok viết bằng bút đỏ rất đậm, hai chữ này xuất hiện trong lịch của Vy 9 tháng trước ngày con trai anh ra đời. Đối chiếu với nhật ký bay thì đó là một khoảng thời gian dài Cơ phải đưa máy bay đi bảo dưỡng ở Pháp. Như vậy là trong thời gian đó, Vy đã gặp một người đàn ông khác và người đó chắc chắn là Vân, vì con anh trông giống Vân như đúc.
Khánh Hoàng
|
Câu chuyện thứ IV: Vụ án chim tu hú
> Phần 3: Sai lầm tai hại
> Phần 2: Người thứ ba
> Phần 1: Vụ án chim tu hú |
Câu chuyện thứ III: Bà chủ sang quý
> Phần 8: Bật mí
> Phần 8: Không có sương đêm
> Phần 6: Giấc mơ núi rừng
> Phần 5: Giấc mơ thành phố!
> Phần 4: Người cao số
> Phần 3: Nhân tình thế thái
> Phần 2: Khởi nghiệp
> Phần 1:Bà chủ sang quý |
|
Câu chuyện thứ I: Những bức thư đọc muộn
> Phần 10: Bàn thắng phút bù giờ
> Phần 9: Bức thư đoạn tuyệt
> Phần 8: "Kẻ thứ 3" lên tiếng!
> Phần 7: "Người điên" trong nhà!
> Phần 6: Lời thách thức nguy hiểm
|
Câu chuyện thứ II: Tình yêu và quyền lực
> Phần 6: Tai họa
|
