"Thâm cung bí sử" (40-1): Cuộn chỉ rối khó gỡ
GiadinhNet - Ngoại tình vừa là một hiện tượng xã hội, vừa là một cuộn chỉ rối rất khó gỡ. Đây cũng là tấn bi kịch nhiều nước mắt nhất.
Các nhà xã hội học quan tâm đến rất nhiều câu hỏi còn chưa được giải đáp thấu đáo xung quanh hiện tượng ngoại tình. Chẳng hạn, nó nảy sinh như thế nào? Làm sao người nghi ngờ xác minh được nó đúng là sự thật? Bản thân mỗi chúng ta có sẵn lòng bật đèn xanh cho ngoại tình không? Chúng ta phải dựa vào cái gì để ngăn cản người bạn đời của ta đi ngoại tình? Làm sao để chúng ta được miễn dịch, để chống đỡ sự công phá của ngoại tình trong thế giới nội tâm của mình? Tất cả những cái đó phức tạp vô cùng và nhiều hình nhiều vẻ, đến nỗi bất kỳ ai có ý định đưa ra nhận xét khái quát cũng sẽ thất bại.
Ngày xưa, người phụ nữ ngoại tình bị cạo trọc đầu, bôi vôi, thả bè trôi sông. Ở Ấn Độ, người vợ không chung thủy, người ta để cho chó sói xé xác ra. Ở Babilon, đàn bà có quan hệ ngoài giá thú với đàn ông bị dìm chết. Ở Italia, tội này từng bị thiêu trên giàn lửa… Nhưng ngày nay, trên phạm vi toàn cầu, người ta nhìn hiện tượng ngoại tình bằng con mắt độ lượng hơn và với thái độ cảm thông thực sự, coi nó như chuyện thường ngày ở nhà. Vì thế ngoại tình ngày càng tăng và hiện tượng ngoại tình gần như được tháo khoán.
Nhiều người cho rằng có ngoại tình là do tình yêu nhạt muối. Ý kiến này không thỏa đáng. Vợ chồng vẫn yêu nhau mà vẫn có tình cảm ngoài luồng. Chẳng phải đã có nhiều cuộc phiêu lưu tình ái ở công sở, trong các chuyến đi công tác và các tour du lịch đó sao. Đó là ngoại tình, nhưng đời sống hôn nhân của “gian phu, dâm phụ” không bị tan vỡ.
Sự tham gia tích cực của phụ nữ hiện đại vào lĩnh vực sản xuất xã hội và sự giao tiếp rộng rãi của họ đã đặt ra nhiều vấn đề mới thuộc về đạo đức đối với các ông chồng. Ngày trước, người phụ nữ chỉ có thể gặp gỡ người tình ngay tại nhà mình, trong sự giám sát của ông bà, cha mẹ. Giờ đây, chị em có thể gặp gỡ bất cứ ai và bất kỳ nơi nào mà không bị ai giám sát cả. Và đàn ông cũng vậy. Họ làm việc cùng nhiều người đẹp, giao tiếp giữa hai giới là thường nhật. Trong điều kiện này, người ta dễ so sánh chồng mình, vợ mình với những đồng nghiệp khác giới. Và chẳng khó khăn gì lắm để người ta nhận ra cái mà vợ mình hoặc chồng mình còn thiếu so với người bạn khác giới mà ta được tiếp xúc. Và con người tham lam thường tìm cái họ chưa có.
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần |
Khánh Hoàng