"Thâm cung bí sử" (40-2): Âm ỉ lửa than
GiadinhNet - Tình cảm hai người càng gắn bó, hiệu quả công việc của Nguyệt càng cao.
Vì ngồi cạnh nhau nên họ có điều kiện tâm sự trên một quãng đường dài. 12h trưa, Nam gọi điện thoại cho Nguyệt: “Công việc của em như thế nào?”. “Chán lắm, anh ạ! Toàn gặp phải sài lắc thôi”. “Kệ chứ. Công việc không phải ngày nào cũng thuận lợi. Không được việc cũng phải ăn uống cho tử tế. Anh mời em tới nhà hàng cơm Việt Nam ăn trưa. Hôm nay ở đây có món chả rươi rất ngon”.
Đúng là bữa ăn rất ngon miệng. Họ uống vang Pháp, nhắm với chả rươi, ăn cơm tám với cá thu. Nam còn gọi điện mời thêm một cán bộ kinh doanh nữa ở một doanh nghiệp lớn của Hải Phòng đến ăn cùng. Nghe Nam nói, Nguyệt đi làm quảng cáo mà phải về không, anh bạn kia thấy thương tình nên đã giúp đỡ Nguyệt ký được một hợp đồng quảng cáo kha khá. Thế là nhờ quen Nam mà Minh Nguyệt đã chuyển bại thành thắng.
Tối hôm đó khi về đến Hà Nội, Nam gọi cho Nguyệt: “Em có mệt không?”. “Em thật sự xúc động vì câu hỏi của anh. Ngày nào em cũng phải đi làm xa, nhưng chưa bao giờ em được chồng hỏi một câu đầy tình cảm như thế. Hôm nay em rất vui vì làm được việc và được anh quan tâm. Sau này, anh đi đâu cho em đi theo với nhé!”. Trong điện thoại, giọng Nguyệt thầm thì rất dịu dàng.
Một thời, vợ Nam cũng thường nói với anh rất dịu dàng, đó là khi hai người mới quen nhau. Còn bây giờ thì toàn là những câu chất vấn và ra lệnh: “Sao bây giờ mới về?”. “Chạy ra chợ, mua cho em một mớ cần tây. Phải là rau non đấy nhé. Mở to mắt ra mà nhìn”. Với giọng nói thủ thỉ và dịu dàng của Nguyệt, Nam đã hứa với cô ta là lần sau đi công tác sẽ gọi. Và Nam đã giữ lời hứa, không chỉ gọi Nguyệt đi cùng một lần mà nhiều lần.
Tình cảm hai người càng gắn bó, hiệu quả công việc của Nguyệt càng cao. Nam muốn chứng tỏ sự nhiệt tình của anh với người bạn gái này, nên đã tận dụng hết mọi mối quan hệ mà anh có để giúp đỡ Nguyệt. Và Nguyệt cũng muốn chứng tỏ sự nhiệt tình của cô đối với Nam bằng cách phái đẹp hay thể hiện nhất là đi đâu cũng ở chung buồng khách sạn. Một số ông đi xa nhà hay đổi gió bằng cách bóc bánh trả tiền. Họ bảo, cũng là ăn vụng nhưng chuyện đó không nguy hiểm, vì vui vẻ xong là xong, không dính dáng gì nữa. Chuyện đó như lửa rơm, bùng lên mấy phút rồi tắt ngấm. Còn chuyện Nam với Minh Nguyệt là lửa than, âm ỉ mãi, nóng mãi. Họ không hứa hẹn sẽ ly hôn để cưới nhau, nhưng lại luôn nhớ nhau và hay tìm cơ hội để gặp nhau. Miếng chả, miếng nem ăn vụng sao mà ngon thế. Cả hai đều thấy đời thi vị hơn, đáng sống hơn.
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần |
(Còn nữa)
Khánh Hoàng