"Thâm cung bí sử" (40-3): Cơ hội và thách thức
GiadinhNet - Trong cuộc đời mỗi người, ai cũng có cơ hội và cơ hội luôn đi kèm với thách thức.
Trong chuyện ngoại tình, không ai vô tội hoàn toàn hay có lỗi hoàn toàn. Chồng Minh Nguyệt ít quan tâm đến vợ nên một câu hỏi dịu dàng của Nam “em có bị mệt không” đã khiến cô xúc động. Vợ Nam nói năng bỗ bã, không biết sức mạnh trong lời nói của phụ nữ là thủ thỉ, nên một câu dịu dàng, một tiếng dạ của Minh Nguyệt đã khiến trái tim anh rung lên. Nhân vô thập toàn, không ai 10 phân vẹn mười. Và khi có cơ hội ngoại tình thì những điểm yếu của người bạn đời kia bỗng vụt lớn lên và che lấp tất cả.
Do chưa đủ bản lĩnh nên cả hai không lảng tránh được cơ hội ngoại tình. Thật ra, lảng tránh được cơ hội này là rất khó. Phải là người bản lĩnh đầy mình mới không bị sự cám dỗ quật ngã. Hay ngoại tình nhất là những người không còn thấy ý nghĩa của lòng chung thủy. Hay ngoại tình là những người không nghĩ đến ai khác ngoài cảm xúc của riêng mình, không còn nhìn thấy ưu điểm của người bạn đời, họ tin vào sự hấp dẫn lường gạt của tình yêu tự do. Đối với họ, những từ chồng, vợ chỉ duy nhất gắn với chữ ký trong tờ giá thú. Hay ngoại tình là những người từ bé đã quá được chiều chuộng, đã quen xem mình là trung tâm của tất cả, còn bản thân họ thì chẳng bao giờ tốn công sức để thật sự xứng đáng với những gì đang được hưởng. Hay ngoại tình là những người không được chuẩn bị tốt về mặt tâm lý, đạo đức, luật pháp trước khi bước vào hôn nhân.
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần |