"Thâm cung bí sử" (40-4): Hai người bên bờ vực
GiadinhNet - Đã ngoại tình là cả hai người đều đứng ngấp nghé bên bờ vực. Tuy hiện tượng là giống nhau, nhưng tính chất của hai giới trong chuyện ngoại tình lại khác nhau.
Vì chăm lo cho sự nghiệp nên người đàn ông rất cần một hậu phương vững chắc và bà Tướng ở hậu phương chính là người vợ. Vả lại ý thức về huyết thống của người đàn ông rất mạnh. Anh ta không thể bỏ được các con, thế mới có câu: “Vợ cái, con cột”. Đàn ông ân ái với một người đàn bà coi như là một cuộc chinh phục chứ không phải là trao thân. Còn đàn bà thì hoàn toàn khác.
Đàn bà sống để yêu và coi tình yêu là tất cả. Khi trao thân cho một người đàn ông, phái đẹp trao luôn cả trái tim. Nếu Nam nói rằng sẽ ly hôn để cưới Minh Nguyệt thì cô ta sẽ tung hê hết tất cả để làm vợ chính thức của Nam. Còn nếu Minh Nguyệt có đặt vấn đề sẽ bỏ chồng để theo Nam đến cùng thì cầm chắc là anh ta sẽ bỏ của chạy lấy người. Vì biết Nam không thể bỏ vợ để cưới mình nên hai người phải chấp nhận cuộc sống hai mặt. Và như vậy miếng ăn vụng không phải bao giờ cũng ngon.
Cả hai cảm thấy khổ sở về chính vụ ngoại tình thì ít, mà chủ yếu là họ buồn vì lòng kiêu hãnh đã sụp đổ, danh dự bị hoen hố dưới con mắt của chính họ. Ý thức là mình đã lừa dối người kia làm cho người trót ngoại tình day dứt không nguôi. Họ tỏ ra âu yếm, chăm chút khác thường đối với người bạn đời, dễ nhượng bộ khi tranh cãi và sẵn lòng hy sinh. Họ phân tích đi, phân tích lại hành vi của mình và thành thực nghĩ là mọi cái sẽ được giấu kín. Nhưng điều đó hoàn toàn không làm họ yên lòng.
Tình cảnh của Nam và Minh Nguyệt là như vậy. Trong tình thế này, việc giấu giếm đối với Minh Nguyệt dễ dàng hơn. Cô ta chỉ cần quan tâm đến chồng con nhiều hơn một chút. Âu yếm chồng hơn mọi ngày là ông chồng đã sướng tít mắt lại rồi. Còn Nam thì việc giấu giếm khó khăn hơn. Sau những lần gặp gỡ người tình, anh về nhà hơi muộn. Anh tắt máy xe từ xa, dắt bộ một quãng dài, rồi mở cửa rất khẽ, đi tắm rất khẽ, vào phòng ngủ với hai bàn chân trần, đi rón rén như mèo, vì sợ tiếng động đánh thức vợ dậy. Nhưng vợ anh đã ngủ đâu. Chiếc giường hạnh phúc trải ga trắng muốt, thoảng thơm mùi nước hoa cao cấp. Vợ anh cũng trắng muốt, nằm trên giường đợi anh như Quan Vân Trường đợi Tào Tháo ở hẽm nhỏ Hoa Dung trong chuyện Tam Quốc ngày xưa vậy. Thế là anh bị bắt sống, trong trạng thái không sẵn sàng xung trận. Anh có thể giấu vợ được nhiều chuyện, nhưng chuyện này không giấu được.
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần |
(Còn nữa)
Khánh Hoàng