"Thâm cung bí sử" (42-2): Vào thế giới những điều chưa biết
GiadinhNet - Trở lại tham luận của GS Vũ Khiêu về thế giới tâm linh và thế giới trần thế, được trình bày tại hội thảo về cụ Nguyễn Đức Cần tổ chức tại Hà Nội ngày 27/8/2011.
Nếu như trước đây người ta chỉ tin vào những điều có thể trông thấy được, đong đếm được thì bây giờ người ta biết bình tĩnh hơn trước những điều chưa biết. Việc cụ Nguyễn Đức Cần chữa bệnh không dùng thuốc đã diễn ra hàng mấy chục năm rồi. Hiện thực này ai cũng thấy, nhưng không ai biết. Không ai biết vì sao không dùng thuốc, thậm chí không sờ mó vào người bệnh mà cụ Nguyễn Đức Cần vẫn chữa khỏi bệnh cho rất nhiều người. Trước thực tế này, Ủy ban Khoa học Nhà nước đã tổ chức một nhóm các nhà khoa học, do ông Nguyễn Minh đứng đầu về làng Đại Yên để nghiên cứu về hiện tượng Nguyễn Đức Cần.
Ngay từ ngày còn ngồi trong giảng đường Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, chàng sinh viên Nguyễn Minh đã say mê nghiên cứu về những hiện tượng kỳ bí của con người. Khi được điều về Viện Khoa học Việt Nam công tác, Nguyễn Minh vẫn tiếp tục tìm hiểu về lĩnh vực này. Giao cho ông nghiên cứu về hiện tượng Nguyễn Đức Cần là đúng người đúng việc. Ông Nguyễn Minh quan niệm rằng thiên chức của các nhà khoa học là phải đi vào những điều con người chưa biết. Những gì con người đã biết thì không cần đến nhà khoa học nữa. Hiện tượng cụ Nguyễn Đức Cần là điều mà con người chưa biết.
Trước cách mạng Tháng Tám, ông Nguyễn Đức Nhậm – thân phụ của anh học trò Nguyễn Đức Cần bị một chứng bệnh lạ. Trong khoang bụng ông Nhậm có một khối u to như quả trứng, không ở yên một chỗ mà chạy lung tung, gây đau đớn khủng khiếp. Các bác sỹ Pháp không khám ra bệnh gì và không thể chữa được. Không cam tâm khoanh tay ngồi chờ chồng chết, vợ ông Nhậm là bà Khế đi tìm thầy thuốc giỏi để chữa bệnh cho chồng. Nhiều lương y đã chữa cho ông Nhậm bằng thuốc Bắc, bằng châm cứu nhưng không khỏi. Một buổi chiều, bà Khế dẫn về nhà một ông già râu tóc bạc phơ, đôi mắt rất sáng, nhờ chữa bệnh cho chồng bà. Ông già này không kê đơn, cũng không cho uống một loại thuốc nào cả mà chỉ đặt bàn tay lên bụng người bệnh mà 7 ngày sau thì ông Nhậm khỏi hẳn căn bệnh kỳ lạ đó. Bà Khế đem một món tiền lớn để hậu tạ thầy nhưng người thầy này từ chối không nhận. Khâm phục một người tài và để trả ơn thầy, bà Khế xin thầy cho cậu con trai mới học xong trường Albert Sarraut theo hầu hạ thầy và xin được nhận thầy làm sư phụ.
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần |