"Thâm cung bí sử" (42-3): Ly hôn giả, chia tay thật
GiadinhNet - Sau khi bị kỷ luật, từ một nhà khoa học, Nguyễn Minh phải về vườn.
Không ngờ ly hôn giả mà hóa thật, năm 1977 vợ ông đi lấy người khác. Đó là những năm tháng cơ cực nhất của ông Nguyễn Minh. Ông phải làm đồ chơi để bán cho trẻ con kiếm sống và viết bài dự thi của một số tờ báo quốc tế. Ông tham gia hai cuộc thi ở Liên Xô và cả hai lần đều được giải nhất. Nhờ có tiền thưởng của hai cuộc thi đó mà ông có tiền để mua rất nhiều tài liệu nghiên cứu về những khả năng kỳ lạ của con người.
Và ông vẫn không sao bỏ được hiện tượng cụ Nguyễn Đức Cần. Sự say mê và dám hy sinh cho khoa học của ông đã khiến một lãnh đạo cấp cao phải xúc động. Vị lãnh đạo này, sau khi xem lại những thước phim tư liệu về việc chữa bệnh không dùng thuốc của ông Nguyễn Đức Cần và đọc những báo cáo khoa học của ông Nguyễn Minh đã quyết định xóa án kỷ luật, phục hồi công tác cho ông ở Viện khoa học Việt Nam.
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần |
Khánh Hoàng