"Thâm cung bí sử" (43-1): Từ đại ca, thành đại gia
GiadinhNet - Nhiều người trong giới xã hội đen gần đây đã giàu lên nhanh chóng và trở thành đại gia, theo nghĩa là người nhiều tiền.
Nhưng một đại ca khét tiếng như Hùng “cóc tía” trở thành một đại gia được vinh danh là một trường hợp hiếm hoi. Câu chuyện của ông gợi cho chúng ta nhiều điều để suy ngẫm.
Phần 1: Biệt danh Hùng “cóc tía”
Hùng được mang biệt danh này từ bé. Ngay từ ngày học lớp 1 phổ thông, cậu bé Cao Xuân Hùng đã được bạn bè cùng trang lứa gọi là Hùng “cóc tía”. Tính cách nổi bật của Hùng là gan lì. Bố đánh như bổ củi mà không khóc, không van xin. Bố đẻ của Hùng dạy con theo phương châm “thương cho roi cho vọt”. Nhưng khi đánh con, thấy nó không van xin, không khóc mà 2 mắt mở trừng trừng nhìn bố thì ông bố này thấy ngán thằng con trai rạch giời rơi xuống và không dám đánh nữa.
Cá tính thứ 2 của Hùng là liều – rất liều. Các anh học lớp trên hay bắt nạt các em học lớp dưới, thậm chí còn trấn lột cả tiền quà, đồ chơi của học sinh lớp dưới, nhưng gặp Hùng “cóc tía” thì phải chùn tay ngay. Hùng không ngán bậc đàn anh nào, bị bắt nạt là chơi lại ngay, đây sứt đầu thì đó cũng mẻ trán. Nhờ thế, Hùng trở thành thần hộ mệnh của cả lớp, tất cả các bạn học cùng trang lứa đều được Hùng che chở. Bù lại, Hùng luôn được các bạn phục vụ hết mình, đi học, ba lô, sách vở có người mang đi, mang về. Nếu hôm nào đại ca Hùng mải chơi quên đến lớp thì bài vở có người chép hộ.
Hùng không say mê các môn thể thao ở trường, ở lớp nhưng lại rất mê học võ. Nghề võ luôn đề cao võ đức hơn võ thuật. Vì thế, nhiều ông bố có con trai bất trị thường cho đi học võ để các võ sư điều chỉnh lại tính khí và hành vi cho chúng. Bố Hùng cũng vậy. Ông không tiếc tiền cho con học võ, chỉ mong nó bớt ngang ngạnh và khôn ngoan được như các bạn cùng lứa. Về võ nghệ, Hùng tiến bộ rất nhanh, còn về việc học ở trường phổ thông thì cậu chỉ thuộc loại làng nhàng, không năm nào phải đúp nhưng luôn ở top dưới.
Vào năm lớp 10, Hùng đã bắt đầu biết yêu. Khi dạy về cơ thể con người, thầy giáo môn sinh vật đã mang đến lớp 2 mô hình người, một nam, một nữ giống hệt. Và, nhân lúc thầy giáo không để ý, Hùng đã vặt cả cụm hạ bộ mô hình người đàn ông, lén bỏ vào ba lô của cô bạn gái xinh nhất lớp, tên là Thùy Dương. Khi thầy khám ba lô của học sinh và lôi cái của nợ ấy ra từ ba lô Thùy Dương thì cô bé chạy một mạch về nhà và 1 tuần sau không dám đến lớp. Từ hôm đó, các bạn trong lớp thấy Hùng đi học rất chăm chỉ và hôm nào cũng hí húi chép bài vào vở Thùy Dương rất cẩn thận.
| Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
|