Từ lâu, lớp trẻ nước ta đã coi cổng trường đại học là cánh cửa để vào đời. Cả lớp tất bật làm hồ sơ dự thi. Hùng cũng làm hồ sơ nhưng không phải để thi vào đại học mà để xin nhập ngũ. Anh chàng gan cóc tía này nghe người ta nói rằng môi trường quân đội là một trường đại học tổng hợp, vậy tại sao mình không thử xem. Thật ra, tính cách và sức vóc của Hùng rất hợp với môi trường người lính.
Nhận đơn tình nguyện nhập ngũ của Hùng và qua một vòng khám sức khỏe, anh được nhận vào một đơn vị bộ binh. Nhờ sức khỏe tốt và biết chút ít võ nghệ, thành tích huấn luyện của Hùng khá xuất sắc. Các cấp chỉ huy nhận thấy chàng trai này có nhiều khả năng phát triển trong quân đội nên đã cho Hùng đi học lớp hạ sĩ quan. Sau 6 tháng đào tạo, Hùng được phong quân hàm trung sĩ và được thăng chức tiểu đội trưởng. Anh rèn quân rất nghiêm và rất có uy. Tiểu đội của Hùng luôn đạt thành tích xuất sắc trong huấn luyện. Chỉ sau 6 tháng giữ chức tiểu đội trưởng, Hùng đã được đề bạt làm quyền Trung đội trưởng. Cái lon sĩ quan quân đội chắc chắn sẽ được gắn trên ve áo của anh. Mọi người nói như vậy.
Trung đoàn của Hùng được trên giao nhiệm vụ làm đường. Ông Lý Quang Diệu có một câu nói rất nổi tiếng: “Cầu phú tất khai lộ” (muốn giàu thì phải mở đường). Đất nước đang thi đua phát triển kinh tế. Những con đường thênh thang được mở ra. Trung đoàn ký được những bản hợp đồng hàng nghìn tỷ. Trung đội của Hùng được giao nhiệm vụ khai thác đá để làm đường. Đây là một nhiệm vụ nặng nề và nguy hiểm, phải ăn no, vác nặng và sơ sểnh một chút là chết người. Nhưng tiêu chuẩn ăn hàng ngày của người lính có hạn. Thấy anh em lao động nặng nhọc mà bữa ăn quá tùng tiệm, Hùng thấy thương đồng đội. Vì thế, Hùng lấy thuốc nổ đi đánh cá trên sông Lô, sông Thao, sông Hồng để cải thiện bữa ăn cho đơn vị. Không những thế, anh còn bán bớt thuốc nổ để mua gà, vịt cho trung đội ăn tươi vào những ngày cuối tuần. Mỗi lần bán một ít, số thuốc nổ Hùng bán ra thị trường đã lên tới hàng trăm cân. Anh bị kiểm điểm, tước quân tịch, đuổi khỏi quân ngũ. Cái tính liều mạng và cái gan cóc tía đã dẫn tới cái án kỷ luật này của Hùng. Con đường phấn đấu để làm quan trong quân đội thế là chấm hết.
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
|
(Còn nữa)
Khánh Hoàng