"Thâm cung bí sử" (43-5): Vào tù lần thứ hai
GiadinhNet - Tổ chức đào vàng theo kiểu trại lính có hai cái lợi: Thế lực mạnh và năng suất lao động cao. Thời gian làm bưởng trưởng ở Na Rì, Hùng “cóc tía” đã tích lũy được hơn 20 cây vàng. Tuy là một bưởng trưởng khét tiếng, nhưng Hùng không ăn chơi trác táng. Tất cả gái điếm Hùng mang về đây là để thưởng cho những cửu vạn lao động xuất sắc, còn đại ca Hùng thì không hề đụng đến.
Vàng ở Na Rì đào mãi rồi cũng hết. Và trời cũng không ủng hộ Hùng nữa. Mưa liên miên hàng tháng trời. Các hầm vàng đầy ắp nước không đào được. Không kiếm thêm một mẩu vàng nào mà hàng trăm quân vẫn phải nuôi, tiền công hàng tháng vẫn phải trả. Nghe tin ở Cao Bằng có một bãi vàng làm ăn được, Hùng kéo mấy đứa tin cậy định đi cướp bãi vàng đó. Nhưng đi được nửa đường thì Hùng trông thấy một chiếc xe ca lèn đầy khách chạy từ dưới xuôi lên. Hùng đoán mò rằng hành khách trên xe chủ yếu là người lên biên giới để buôn hàng Trung Quốc. Không hiểu sao lúc đó một ý nghĩ đen tối lại vụt hiện trong đầu Hùng.
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần |
(Còn nữa)
Khánh Hoàng