Thâm cung bí sử (47-6): Vượt qua nỗi ám ảnh
GiadinhNet - Được bác sĩ khích lệ và những kết quả kiểm tra đã cho Đào Anh Sướng niềm tin. Trên đường về nhà, anh quyết định sẽ tìm “mục tiêu”. Thời gian này, tiến sĩ Đào Anh Sướng đang hướng dẫn cho một người đẹp làm luận án thạc sĩ.
Đó là một tiệm café bên hồ Trúc Bạch, rất thơ mộng và có không gian riêng cho các cặp đôi. Hai người trò chuyện khá lâu và thấy tâm đồng ý hợp. Bỗng người đẹp chụp lấy bàn tay của anh Sướng. Cử chỉ này khiến thầy Sướng hơi giật mình và nghĩ tới tình huống bị “khám”. Anh đứng lên. Người đẹp cũng đứng lên và bá cổ anh, đặt vào môi anh một nụ hôn rất dài. Trong khi say sưa với nụ hôn đầu tiên, người đẹp chạm phần dưới cơ thể vào Đào Anh Sướng. Nhưng vì nỗi sợ bị “khám” nên thầy Sướng không chứng tỏ “bản lĩnh” được. Thế là thử kêu đốt tịt.
Sau hôm đó, người đẹp không gọi điện thoại cho thầy Sướng nữa. Đào Anh Sướng rất buồn vì đã đánh mất mục tiêu. Nhưng đêm đêm, thầy Sướng lại nhớ tới cô thạc sĩ trẻ kia và thao thức khó ngủ. Thầy gọi cho cô ta. Và đầu dây bên kia là giọng của nàng vui vẻ và hứng khởi: “Em chào anh! Em cũng vừa nghĩ đến anh, cứ lo là anh quên mất em rồi”. “Anh lúc nào cũng nhớ em. Nhưng cái buổi tối bên hồ Trúc Bạch, anh tự thấy mình vụng về quá”. “Người đẹp hôn đánh chụt vào điện thoại và nói: “Chính sự vụng về đó đã hạ gục em hoàn toàn. Em chỉ sợ mình không xứng đáng”.
Khánh Hoàng
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần |