"Thâm cung bí sử" (48-9): Những cặp sừng ngang nhau
GiadinhNet - Lúc đầu Vi Văn Thưởng nghĩ rằng nếu bị truy vấn thì Hồng Nhung sẽ chối bay chối biến theo kiểu “gái đĩ già mồm”.
Nhưng không ngờ vợ anh lại thừa nhận một cách trâng tráo: “Làm gì thì anh biết rồi!”. Vi Văn Thưởng vung tay lên định tát vợ. Nhưng Hồng Nhung nhìn thẳng vào mặt anh ta đầy vẻ thách thức: “Dám không?”. “Mày là một con đĩ!”. “Tôi là con đĩ. Còn anh là gì?”. Hồng Nhung mở túi xách vứt ra trước mặt Vi Văn Thưởng một tập ảnh của anh và người tình đang không một mảnh vải che thân.
“Mở to mắt ra nhìn xem. Tôi chỉ đối xử với anh đúng như cách anh đã đối xử với tôi mà thôi. Đó là cách báo thù của tôi và tôi còn tiếp tục”. Bị những đòn tấn công tới tấp mà không làm gì được, Vi Văn Thưởng hậm hực đánh xe tới nhà nghỉ.
Nhưng hôm đó đoàn nghệ thuật của Huệ lại đi biểu diễn ở xa, lấy phòng VIP ngủ một mình thì vô duyên, Vi Văn Thưởng lại quay về nhà. Anh ta gọi vợ: “Tôi muốn nói chuyện nghiêm túc với cô”. “Nói đi. Tôi sẵn sàng nghe đây”. “Sau đây, cô định làm gì với bạn gái của tôi?”. Hồng Nhung cười nửa miệng: “Anh đừng lo. Tôi sẽ không động tới một sợi lông chân của cô ấy. Nếu định dằn mặt cô ta thì tôi đã làm từ lâu rồi. Nhưng cô ta đáng thương hơn đáng giận. Lỗi chính là anh chứ không phải cô ta. Bây giờ tôi xem anh như mớ rẻ rách và tôi thí cho cô ta mớ rẻ rách này. Cô ta muốn vần vò thế nào, tùy, tôi không quan tâm”. Vi Văn Thưởng không ngờ vợ anh lại nói toạc móng heo ra như vậy. Như thế thì cái gia đình này chỉ tồn tại trên danh nghĩa mà thôi. Hai chữ vợ chồng chỉ còn là một thứ giá trị giả vờ trong tờ giấy đăng ký kết hôn. Nhưng biết làm sao? Hồng Nhung đã nói đúng: “Lỗi chính là ở anh chứ không phải ở cô ta”.
| Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần |