"Thâm cung bí sử" (5): Chuyện buồn gà mái ghẹ
Giadinh.net - Câu chuyện này rất buồn, đầy những âm mưu bẩn thỉu. Nhưng ở đời không có cái gì hoàn toàn vô dụng, phân hôi bón tốt lúa, nọc rắn đuôi chuông cực độc, vậy mà thành thứ dược liệu quý hiếm, bán đắt hơn vàng. Câu chuyện tuy buồn nhưng ít nhất cũng cho mỗi chúng ta một bài học hữu ích. Đó là mục đích tôi viết câu chuyện này.
Câu chuyện bắt đầu từ một chuyến du lịch đến nước Australia của ông Lê Xuân Giang, quê ở Hàm Rồng, Thanh Hoá. Ông Giang một đời chiến đấu bảo vệ cầu Hàm Rồng huyền thoại, nơi đã vùi xác hơn 100 máy bay giặc Mỹ. Cả đời ông gắn với mâm pháo và quê hương Hàm Rồng, Núi Ngọc. Chưa bao giờ ông Giang nghĩ mình có thể đi ra khỏi biên giới Việt Nam. Vậy mà trong chương trình quảng cáo của một thương hiệu nổi tiếng, ông Giang đã trúng giải độc đắc, được đi du lịch miễn phí 100% ở nước Australia. Ban đầu, ông định không đi du lịch mà quy giải thưởng thành “thóc” để giúp đỡ gia đình, vợ con. Nhưng các con ông ra sức động viên bố hãy đi nước ngoài một chuyến cho biết đó, biết đây.
Đời ông chưa bao giờ đi xa đến thế, cũng chưa bao giờ được ăn ở sang trọng đến thế. Khách sạn 4 sao nơi ông Giang ở có nhiều thứ miễn phí, từ đánh tennis, bơi đến nhảy múa đều được miễn phí. Những khoản miễn phí đó không hấp dẫn ông Giang, vì nó rất khó vào với lứa tuổi của ông.
|
Câu chuyện thứ III: Bà chủ sang quý
> Phần 8: Bật mí
> Phần 8: Không có sương đêm
> Phần 6: Giấc mơ núi rừng
> Phần 5: Giấc mơ thành phố!
> Phần 4: Người cao số
> Phần 3: Nhân tình thế thái
> Phần 2: Khởi nghiệp
> Phần 1:Bà chủ sang quý | |
|
Câu chuyện thứ I: Những bức thư đọc muộn
> Phần 10: Bàn thắng phút bù giờ
> Phần 9: Bức thư đoạn tuyệt
> Phần 8: "Kẻ thứ 3" lên tiếng!
> Phần 7: "Người điên" trong nhà!
> Phần 6: Lời thách thức nguy hiểm
|
Câu chuyện thứ II: Tình yêu và quyền lực
> Phần 6: Tai họa
|