Bị chồng đánh, bà vợ la lối khiến ai nghe cũng thấy thương, chứ chưa chắc họ đã muốn cảnh sát bắt chồng đi tù.
Trong xã hội ta, bạo lực gia đình xảy ra như cơm bữa. Báo chí đã phản ánh rất nhiều vụ bạo lực gia đình, trong đó có nhiều vụ dã man. Các cơ quan pháp luật cũng đã xử lý nhiều vụ bạo lực gia đình. Có vụ đưa ra giáo dục ở tổ dân phố và xử phạt hành chính. Có vụ phải khởi tố bị can và phạt tù. Nhưng còn một hình thức bạo lực gia đình khác mà xã hội còn ít quan tâm, đó là bạo lực ngược. Nhiều ông chồng rất khổ vì vợ hay lải nhải cằn nhằn.
Chuyện bé như con muỗi cũng thổi lên to như con trâu và lải nhải mãi. Đó cũng là bạo lực gia đình. Kiểu bạo lực này khiến đàn ông chỉ muốn bỏ nhà ra đi hoặc muốn bỏ vợ. Lại có không ít bà vợ đánh chồng như cơm bữa. Đây là chuyện bi hài nhất. Bà Sen là giáo viên cấp 1. Ông chồng mấy năm nay thất nghiệp, vì công ty tạm ngừng hoạt động nên phải chạy xe ôm. Ông ta chạy xe mà tối ngày không đưa cho vợ được xu nào, bao nhiêu tiền ném vào lô đề hết. Khi hết tiền đánh đề, ông chồng lén mượn tiền của vợ, thế là bị vợ đánh.
Có lần bà vợ rút giày cao gót, bổ vào đầu chồng, phải vào viện khâu 6 mũi. Vợ bị chồng đánh còn có nhiều lối chạy thoát thân. Cô Chi bị chồng đuổi đánh, sợ quá chạy về nhà bố mẹ đẻ, trốn. Anh chồng mang một can xăng đến tưới vào nhà bố vợ dọa đốt, buộc vợ phải chui ra để đánh tiếp. Cô vợ lẻn ra cửa sau, lên xe ôm, chạy tới nhà tạm lánh của Hội Phụ nữ thành phố và viết đơn kêu cứu, gửi tới các cơ quan chức năng và báo chí. Nhưng đàn ông bị vợ đánh thì chạy đâu? Anh ta đang ở trong chính nhà mình và nếu bố mẹ đẻ còn sống, cũng không thể chạy về đó để trốn. Cũng không có nhà tạm lánh dành cho đàn ông và cũng không có Hội đàn ông để đứng ra bảo vệ các ông chồng. Các ông chồng bị vợ đánh, đau mấy cũng không dám kêu cứu nên cảnh sát khu vực không biết. Vì thế bạo lực gia đình để lại hậu quả rất khó lường.
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
|
(Còn nữa)
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng