"Thâm cung bí sử" (53-12): Ý kiến chuyên gia về chuyện ngoại tình

| Gia đình

GiadinhNet - Trước hết tôi xin được nói thật với chị rằng, đầu tiên là chồng chị theo gái rồi bây giờ mới bị gái theo.

 
Chị Đàm Quỳnh Vân thân mến!

Trước hết tôi xin được nói thật với chị rằng, đầu tiên là chồng chị theo gái rồi bây giờ mới bị gái theo. Đây là loại gái mặt trơ, trán bóng, dày dặn kinh nghiệm trong việc lừa tình, lừa tiền của những người đàn ông tham của lạ. Chị hãy quên món tiền 200 triệu đồng kia đi, không đòi được nữa đâu. Ông cha ta có câu rằng: “Bắc thang lên hỏi ông trời. Tiền đưa cho gái có đòi được không?”. Vấn đề của chị bây giờ là thu hồi lại chồng chứ không phải thu hồi nợ.

Chồng chị ngoài miệng thì nói sẽ cắt đứt mọi mối quan hệ với cô kia, nhưng trong tư tưởng thì không dứt khoát và hai người vẫn dan díu với nhau. Tờ giấy hẹn trả nợ không phải do con nợ viết, cả chữ ký nhiều khả năng cũng không phải của cô ta. Số tiền ít ỏi mỗi lần anh ấy đưa cho chị, nói là thu nợ dần, tôi đồ rằng đó cũng không phải là tiền của cô ta. Loại gái ấy sẽ quyết không nhả ra một đồng nào cho chị đâu. Đây chỉ là động tác giả của anh ấy nhằm xoa dịu tình hình để chị không làm căng thẳng quá mà thôi.

Chồng chị vẫn tin cô ấy là một người con gái trong sáng, vì trót yêu anh ta mà bỏ quê hương ra Hà Nội vì thế nên không thể không giúp đỡ. Vả lại người như cô Nguyệt có thừa kinh nghiệm và kỹ nghệ để những người đàn ông như chồng chị một khi đã dính vào thì rất khó bứt ra. Chị hãy vạch mặt cô ta cho chồng biết rõ sự thật. Chồng chị có lẽ cũng chỉ là người đàn ông thứ n của cô ta mà thôi. Bây giờ chị phải nhờ người theo dõi thật sát xem cô ta còn đi lại với những người đàn ông nào nữa. Chỉ khi chị có đủ tư liệu để chứng minh được rằng cô ấy không phải là người trong sáng như chồng chị nghĩ thì anh ấy mới có thể dứt được khỏi cô gái lừa tình rất cao tay này và thật sự trở về với mẹ con chị. Còn 200 triệu đồng kia, chị hãy coi như chồng lơ đễnh bị móc túi hay do làm ăn thua lỗ bị mất. Một lần nữa, vì con và vì hạnh phúc gia đình, chị hãy rộng lượng tha thứ cho chồng.

Chị không nên mang chuyện ly hôn ra dọa chồng, vì ông cha ta có câu: “Đánh người chạy đi không ai đánh người chạy lại”. Chị cũng không nên họp đại gia đình để nhờ các bậc bề trên giải quyết hộ chuyện này. Ngoài chị ra, không ai giải quyết được việc này đâu. Chuyện này càng ít người biết càng tốt, vì phải giữ thể diện cho chồng. Đây là một tình huống phức tạp, song nếu khôn ngoan và thông minh, chị vẫn giải quyết được êm thấm.
 
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
 
 
(Còn nữa)
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng
baoin
Ý kiến của bạn
Tags:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.