"Thâm cung bí sử" (54-6): Bỏ vợ cũng khó

| Gia đình

GiadinhNet - Người ta hay nói, với vợ thì cưới khó bỏ dễ, nhưng không phải thế. Bỏ vợ là một việc khó, thậm chí rất khó.

 
Không hiểu vợ em tỉ tê với mẹ em như thế nào mà bà cụ quyết định ra Hà Nội sống cùng vợ chồng em. Lấy vợ quê rất hay vì mình biết rất rõ gia đình họ hàng bên vợ. Có con gái gả cho trai làng nhà gái cũng yên tâm vì gần gũi, hiểu rõ thông gia, nên không lo con gái sa chân vào miệng hùm, mồm sói.

Mẹ em quý nhà em lắm. Khi về nhà chồng, nết ăn nết ở của cô ấy, cả họ không ai chê được một lời nào. Vậy làm sao em có thể bỏ vợ? Nếu em bỏ vợ thì bố mẹ em biết ăn nói với ông bà thông gia như thế nào? Mẹ em ra Hà Nội là cốt chỉ để động viên và chăm sóc con dâu. Bà nghe ai mách ông lang y nào giỏi cũng đi lấy bằng được thuốc Bắc đem về sắc cho con dâu uống. Với sự thương yêu hết mực của mẹ chồng, nhà em khỏe hơn, đẹp hơn và trẻ ra. Nhìn cảnh hàng ngày, những khi nhàn rỗi, cô dâu bắc ghế ngồi nhổ tóc bạc cho mẹ chồng, em biết rất khó bỏ vợ. Nếu không bỏ vợ em sẽ chết già mà không được làm mẹ. Em nói hết với mẹ món nợ tày đình của mình và không muốn để vợ phải khổ lây thì mẹ em nói: “Chuyện đã lỡ rồi và con cũng đã quyết định tu tại gia rồi. Bây giờ, cả vợ con và mẹ cũng sẽ quy y. Một nhà ba người tu sẽ chóng được công quả hơn một người. Vì thế, hai đứa chúng mày không việc gì phải ly hôn”. Với quyết tâm sắt đá của cụ, em không có cách gì lay chuyển được, trừ khi vợ em chủ động xin ly hôn. Và thế là em quyết định cặp với Tuyết Thanh. Không bao giờ em có ý định lừa Tuyết Thanh. Em nói với cô ấy rằng em và vợ em số không hợp nhau nên khó có hạnh phúc. Không ai có lỗi gì cả, nhưng sẽ phải ly hôn để cả hai cùng được hưởng hạnh phúc.

Sau khi Tuyết Thanh có con với em, lễ cưới sẽ được tổ chức đàng hoàng. Nghe nói thế, Tuyết Thanh soi em từ đỉnh đầu xuống tận gót chân và nói: “Anh không lừa được em đâu. Đã có hàng trăm, hàng nghìn cô gái chết dở vì ăn phải quả lừa kiểu như thế này rồi. Anh phải ly hôn rồi mới được sống chung với em như vợ chồng. Nếu không thì chia tay. Em có thể chờ đợi nhưng không quá một năm. Sau một năm, nếu vẫn lằng nhằng như thế này thì đường ai người ấy đi”. Đúng là đi gặp núi, trở lại mắc sông, em không biết xoay xở như thế nào nữa. Thời gian trôi vèo vèo mà vợ cũ không bỏ được, vợ mới không cưới được, em là thằng đàn ông khổ nhất thế gian.
 
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
 

 (Còn nữa)
Tiểu phẩm của
Khánh Hoàng
phamhuongthuviec
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đi qua nửa đời người mới thấm: Có 3 thứ 'vốn tự có' tuyệt đối đừng tiêu xài hoang phí

Đi qua nửa đời người mới thấm: Có 3 thứ 'vốn tự có' tuyệt đối đừng tiêu xài hoang phí

Gia đình -

GĐXH - Khi còn trẻ, chúng ta thường lao đi như con thiêu thân, sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để chạy theo những mục tiêu lấp lánh bên ngoài. Chỉ đến khi đối mặt với những rạn nứt hay bước chân vào hành lang bệnh viện, nhiều người mới thảng thốt nhận ra: Bản thân đã quá phung phí những thứ vốn quý giá nhất của đời người.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.