"Thâm cung bí sử" (54-8): Niềm vui trong nỗi buồn

| Gia đình

GiadinhNet - Tuy Thái Sơn than thở như vậy, nhưng tôi vẫn thấy có chút niềm vui.

 
Cái anh chàng ngang trời, dọc đất này giờ nhận ra được giá trị của văn hóa tâm linh thì anh ta sẽ sống khác và vẫn còn cơ hội để làm một con người trong sáng về tâm linh.

Mẹ em khi cắt tiết một con gà đều nói: “Tao hóa kiếp cho mày để mày được đầu thai sang kiếp khác” đó là văn hóa tâm linh. Giết một con gia cầm nhỏ mà người ta cũng thấy có trách nhiệm an ủi nó. Bây giờ rất ít người còn biết làm như mẹ em khi cắt tiết gà. Lê Văn Luyện chứng kiến ông bố chọc tiết hàng trăm con lợn mà trái tim vẫn bình thản. Vì thế, Lê Văn Luyện giết người mặt lạnh tanh. Đó là chỗ hổng khủng khiếp của một bộ phận thế hệ trẻ. Một thế hệ không biết tới văn hóa tâm linh, chỉ biết những thủ đoạn kiếm tiền thì làm sao không nảy sinh tội ác. Nếu biết có trời, chắc chắn em không dám vác súng đi săn động vật hoang dã và bắn con vượn đang cho con bú mấy năm trước đây.

Anh Khánh Hoàng là lớp đàn anh, là bậc cha chú. Xin các anh đừng quá sốt ruột về sự hư hỏng của một bộ phận thanh thiếu niên hiện nay mà trước hết, phải sốt ruột về những người làm anh, làm chú, làm cha. Nếu họ cứ sống xứng đáng như những năm tháng đất nước có ngoại xâm thì thế hệ trẻ chúng em sẽ có những tấm gương sáng để noi theo, sống theo. Hàng nghìn thanh niên xếp hàng dài cả cây số để được vào nhà 30 Hoàng Diệu viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong mấy ngày qua cho thấy thế hệ trẻ đang rất mong muốn có những tấm gương sáng.

Nhưng em vẫn còn may, vì còn kịp sám hối, khi còn nửa cuộc đời trước mặt. Cái thằng ăn cắp 15 chỉ vàng kia nếu không gặp bà Phan sẽ không bao giờ biết được bệnh của nó từ đâu sinh ra. Em cũng thế thôi, nếu không gặp bà Phan, sẽ không bao giờ biết tội của mình. Gặp được bà Phan với em là một may mắn lớn.
 
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
 

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng
(Còn nữa)
phamhuongthuviec
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đi qua nửa đời người mới thấm: Có 3 thứ 'vốn tự có' tuyệt đối đừng tiêu xài hoang phí

Đi qua nửa đời người mới thấm: Có 3 thứ 'vốn tự có' tuyệt đối đừng tiêu xài hoang phí

Gia đình -

GĐXH - Khi còn trẻ, chúng ta thường lao đi như con thiêu thân, sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để chạy theo những mục tiêu lấp lánh bên ngoài. Chỉ đến khi đối mặt với những rạn nứt hay bước chân vào hành lang bệnh viện, nhiều người mới thảng thốt nhận ra: Bản thân đã quá phung phí những thứ vốn quý giá nhất của đời người.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.