"Thâm cung bí sử" (57-3): Ai là hung thủ?
GiadinhNet - Chuyện cho mượn đồng hồ thì cơ quan điều tra chấp nhận được. Nhưng ai đã mượn đồng hồ của Vũ Tấn E?
Suốt đêm, bà Lụa không tài nào chợp mắt được. Dù cảnh sát nói như thế nào, đưa ra những bằng chứng gì, bà cũng không bao giờ tin rằng con trai bà can tội giết ngươi. Nó là đứa ngoan, giàu tình thương không thể ra tay giết người được.
Bà Lụa vốn góa chồng sau khi sinh E một năm. Mất chồng nhưng bà còn con, còn niềm hy vọng để sống, thờ chồng nuôi con. Nhưng 1 tuổi rồi 2–3 tuổi, con trai bà vẫn không biết nói, chỉ biết kêu e e. Người ta nói E bị câm điếc bẩm sinh thì không thể chữa được. Gần đây bà nghe tin có một vị thần y ở Hà Tĩnh có thể chữa được cả bệnh câm điếc bẩm sinh. Bà Lụa định bán con bò sữa để đưa con trai đi chữa bệnh, nhưng bò chưa bán được thì Vũ Tấn E đã bị bắt với nghi án giết người, cướp của. Sao số phận mẹ con bà lại hẩm hiu đến thế.
Càng nghĩ về con, ruột gan bà Lụa càng rối bời, nóng như có lửa đốt. Nước mắt bà không ngớt trào ra, chảy ướt cả áo gối. Bà nghĩ mãi về động tác đưa hai tay về phía trước và ba bước chân của con trai khi bà hỏi nó về tên người đã mượn đồng hồ. Và một tia sáng chợt lóe lên trong bộ óc vốn rất ít suy nghĩ của bà. Tới. Hắn là thằng Vũ Văn Tới, cũng là phụ hồ và có quen con trai bà. Bà ngồi bật dậy, hết đi ra lại đi vào, chỉ mong trời mau sáng để đi gặp cảnh sát. Bà tin rằng khi tìm được người mượn đồng hồ thì con trai bà sẽ hết bị nghi oan, sẽ được về nhà với mẹ.
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
|