"Thâm cung bí sử" (57-4): Nỗi đau khổ của người bạn gái

| Gia đình

GiadinhNet - Hoàng Thị Tuyết là sản phẩm của một sự lầm lỗi. Vì yêu mù quáng, mẹ cô đã trao thân cho một gã trai lơ rồi mang thai.

 
Khi biết người yêu mang bầu, gã kia đã cao chạy xa bay, bỏ mặc người tình vượt cạn và nuôi con một mình. Vì thế, hễ trông thấy mặt con là mẹ cô lại nhớ tới cái thằng đàn ông phụ bạc kia, bà thường trút giận lên đầu đứa con gái vô tội.

Rồi bà mẹ Tuyết lấy một người đàn ông đã góa vợ. Càng lớn lên, Tuyết càng xinh đẹp, ông bố dượng nổi máu tà dâm. Trong một đêm, ông đã lẻn vào phòng con gái riêng của vợ, giở trò đồi bại. Tuyết kêu cứu nhưng mẹ cô cố tình làm ngơ. Cô vớ con dao gọt trái cây trên bàn, đâm con “yêu râu xanh” rồi vùng chạy và sống xa hẳn gia đình. Tuyết được một cai thầu xây dựng cho làm phụ hồ để kiếm sống. Vũ Tấn E rất thương Tuyết, thường hay tranh làm những việc nặng để Tuyết không phải lao động quá sức. Tuyết cũng hay đến nhà bà Lụa chơi, nhiều đêm còn ngủ cùng bà thân mật như mẹ con.

Hai bác cháu đến cơ quan cảnh sát điều tra lúc 7h30 phút sáng. Còn nửa tiếng nữa mới đến giờ làm việc. Hai bác cháu ngồi chụm đầu nhau thì thầm, bàn chuyện sẽ nói với cảnh sát như thế nào. Điều đầu tiên, bà Lụa nói với cơ quan điều tra là tên người mượn đồng hồ của con trai bà. Bà diễn tả lại những động tác của Vũ Tấn E và dịch ra rằng người đó là Vũ Văn Tới, cũng là phụ hồ, chơi thân với Vũ Tấn E. Còn Hoàng Thị Tuyết thì nói nhận xét của cô về Vũ Tấn E. “Anh ấy rất yêu trẻ con và quý súc vật. Thấy trẻ con té là anh ấy chạy đến bế liền. Một con mèo không biết bị ai đánh gãy chân, anh ấy lấy cơm nóng bó chân cho nó, chăm sóc cho đến khi con mèo khỏi hẳn. Một người có trái tim như thế không thể là kẻ sát nhân”. Cảnh sát nghe hai người nói với một sự bình tĩnh đến lạnh lùng. Điều này khiến cô Tuyết lo lắng. Cô nói với bà Lụa: “Họ không tin bác cháu mình đâu. Cháu sợ anh E sẽ bị kết án oan, vì anh ấy không nói được, không tự minh oan cho mình được”.

Từ cơ quan cảnh sát điều tra ra về, nỗi lòng bà Lụa nặng trĩu nỗi lo. Bà không biết giúp đỡ con bằng cách nào, chỉ hy vọng cảnh sát sẽ gọi Vũ Văn Tới và tìm ra sự thật. Đúng là cảnh sát đã triệu tập Vũ Văn Tới đến làm việc. Tới thừa nhận có chơi thân với Vũ Tấn E, nhưng không hề mượn đồng hồ của E. Cảnh sát hỏi: “Thời điểm bà Loan bị sát hại, anh đang làm gì? Ở đâu? Và có ai làm chứng?”. Vũ Văn Tới khai rằng: “Hôm đó, sau giờ làm (khoảng 18h) tôi rủ các bạn đi ăn thịt chó, uống rượu ở nhà hàng Ông Đình. Cùng ăn với tôi có Hoàng Thị Tuyết và hai người nữa, cũng là phụ hồ. Ăn xong, tôi về nhà thay quần áo rồi đi hát karaoke cùng với cô Tuyết và hai người bạn đã ăn tối với tôi hôm đó”.      
 
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
 
 
(Còn nữa)
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng
baoin
Ý kiến của bạn
Đi qua nửa đời người mới hiểu: Không cần giàu có hay quyền lực, sở hữu 2 điều này đã là người thành công

Đi qua nửa đời người mới hiểu: Không cần giàu có hay quyền lực, sở hữu 2 điều này đã là người thành công

Thâm cung bí sử -

GĐXH - Rất nhiều người dành trọn cả đời để mải miết đuổi theo sự thành công theo góc nhìn của người đời. Họ lầm tưởng rằng "tiêu chuẩn vàng" của một người thành đạt phải là tiền chất thành núi, ngồi ở vị trí cao ngút ngàn, danh lợi vẹn toàn.

Trải qua sóng gió mới nhận ra: Kẻ mạnh thực sự không phải người thắng mọi cuộc tranh cãi, mà là người khôn ngoan biết buông bỏ 4 điều này

Trải qua sóng gió mới nhận ra: Kẻ mạnh thực sự không phải người thắng mọi cuộc tranh cãi, mà là người khôn ngoan biết buông bỏ 4 điều này

Thâm cung bí sử -

GĐXH - Bạn có đang tự làm mệt mỏi bản thân bởi những cuộc tranh cãi trên mạng xã hội, những xích mích vặt vãnh nơi công sở hay sự sĩ diện hão huyền? Hãy cùng chiêm nghiệm 4 bài học ứng xử đắt giá dưới đây. Thu lại tính sắc nhọn, tập trung vào chính mình, bạn sẽ thấy mọi việc xung quanh tự khắc trở nên thuận lợi đến bất ngờ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.