"Thâm cung bí sử" (57-7): Nụ hôn trước cửa trại giam
GiadinhNet - Liên tiếp xảy ra hai vụ án giết người cướp của, tính chất giống nhau, thủ đoạn gây án giống nhau.
Trong khi cơ quan cảnh sát điều tra chưa tìm ra manh mối hung thủ của hai vụ trọng án kể trên thì lại xảy ra vụ án thứ 3. Nạn nhân lần này cũng là phụ nữ. Chị bị chặn đường, đạp đổ xe máy và bị đánh vào gáy. Trong khi hung thủ nhào tới định bóp cổ nạn nhân thì chuông điện thoại của nạn nhân réo vang. Hung thủ giật mình bỏ chạy và nạn nhân kêu cứu. Lúc đó, một chiếc xe chở khách 12 chỗ chạy qua đoạn đường này. Xe phanh gấp, mọi người bao vây bắt sống được hung thủ và hắn chính là Vũ Văn Tới. Đến lúc này thì Tuyết tin 100% kẻ sát hại chị Nguyễn Thị Loan không ai khác ngoài Vũ Văn Tới.
Tuyết đã gặp cơ quan điều tra, nói hết những nghi ngờ của cô: “Vũ Văn Tới không có chứng cứ ngoại phạm. Đúng là hôm đó, Tới có mời bạn bè đi ăn thịt chó, sau đó đi hát karaoke, nhưng anh ta có một khoảng thời gian trống, nói là để về nhà thay quần áo. Và thời gian đó trùng khớp với thời gian chị Loan bị sát hại. Anh ta là người có tính gian, làm phụ hồ hay lợi dụng sơ hở ăn cắp sắt thép, xi măng của chủ đầu tư” - Hoàng Thị Tuyết đã nói với cơ quan điều tra như vậy. Tuy không có chứng cứ trực tiếp, song những điều cô nói đã giúp cơ quan điều tra có hướng đấu tranh để tìm ra hung thủ của 3 vụ án giết người, cướp của trong thị xã. Vũ Văn Tới đã được đưa đến trại giam, đối mặt với Vũ Tấn E. Vừa trông thấy mặt Tới, Vũ Tấn E đã hét lên đầy căm giận, chỉ vào cổ tay trái của Tới. Không cần phải Hoàng Thị Tuyết phiên dịch, cảnh sát điều tra cũng hiểu rằng Tới chính là kẻ đã mượn chiếc đồng hồ Seiko của Vũ Tấn E. Qua đấu tranh, Vũ Văn Tới đã khai nhận chính hắn là thủ phạm của 3 vụ giết người, cướp của, trong đó có cả vụ giết hại chị Nguyễn Thị Loan.
Với lời thú tội của Vũ Văn Tới, vụ án Vũ Tấn E đã đột ngột xuất hiện một tình tiết mới, làm thay đổi hoàn toàn bản chất vụ án. Và tòa án đã ra lệnh tạm đình chỉ thi hành án đối với Vũ Tấn E.
Bà Lụa cùng Hoàng Thị Tuyết thuê xe đến trại giam đón Vũ Tấn E. Chưa bao giờ họ thấy vui sướng như hôm nay. Cuối cùng thì trời cũng có mắt, kẻ xấu đã bị bắt và người tốt đã được ra tù. Vừa trông thấy Vũ Tấn E đi ra cửa trại giam, Hoàng Thị Tuyết đã nhào tới, ôm ghì lấy anh, hôn như mưa như gió lên mắt, lên môi anh. Niềm hạnh phúc quá bất ngờ khiến Vũ Tấn E đứng thẳng đơ như khúc gỗ. Phải một lúc sau, anh mới chợt tỉnh và bật khóc. Nhưng đây là những giọt nước mắt hạnh phúc của Vũ Tấn E, khác hẳn với những giọt nước mắt đau khổ của anh trước tòa.
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
|
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng