"Thâm cung bí sử" (58-10): Tâm tư của gã đàn ông khôn gái
GiadinhNet - Đã lâu lắm Hòa chưa được ăn món cá rô đồng kho khế. Mẻ cá mua về rửa sạch, cho vào nồi đất, kho với khế và mấy lát riềng tươi.
Bây giờ Hòa chủ yếu ăn ở nhà hàng. Bữa ăn tính tiền triệu nhưng chẳng món nào đậm đà, ăn xong là quên ngay. Còn các món ăn nhà quê của Hoàng Yến đều có sức gợi nhớ cánh đồng thơm ngát hoa lúa, gợi nhớ mảnh vườn có cây khế, cây mít, tiếng con chim sâu lích trích trên cành, gợi nhớ dáng lưng còng của bà và tấm áo nâu bạc phếch mồ hôi muối của mẹ. Ở các nhà hàng đặc sản, không có món ăn nào gợi nhớ như thế.
Càng ngày Hòa càng thấy cô đơn. Hắn có vợ xinh trẻ nhưng vẫn cảm thấy côi cút như thằng độc thân, ngày hùng hục đi kiếm tiền, đến bữa đi nhà hàng, đêm nếu thấy buồn tình thì đi nhà nghỉ. Đó không phải là cuộc sống căn cơ của một người chủ gia đình. Ngày chủ nhật Hòa gọi cho tôi: “Mày đang ở đâu?”. “Tao đang ở nhà, cùng vợ làm món canh cá rô bánh đa”. “Tuyệt vời quá. Tao đến được không?”. “Tại sao không! Đến ngay!”.
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
|