"Thâm cung bí sử" (59-7): Tàn giấc mơ đổi đời
GiadinhNet - Ngay từ khi nhận lời cầu hôn của Hảo, Minh Hằng đã ôm một giấc mơ đổi đời, thành công dân Thủ đô và một cuộc sống đầy đủ về vật chất.
Vợ chồng Minh Hằng được bố mẹ chồng cho một căn nhà cấp 4, rộng 28m2, ngoài ra không cho thêm gì cả. Đôi vợ chồng trẻ bắt đầu lục đục từ khi ra ở riêng. Cuối ngày Hằng đi làm về, lượn xe qua quán trà vẫn thấy chồng ngồi chém gió ở đó, trong khi bếp lạnh tanh, rau chưa có, gạo hết rồi. Hảo trông chờ vào tài sản thừa kế. Nhưng còn lâu mới đến ngày đó. Và nếu có được thừa kế vài ruộng hoa thì anh ta cũng bán đi ném vào cờ bạc hết. Các cụ nói: “Trai yêu vợ mới”. Nhưng Hảo không yêu vợ bằng yêu cờ bạc. Bí tiền đánh đề, anh ta mang điện thoại của vợ đi cầm cố rồi Hằng phải mang tiền đi chuộc. Với một anh chồng như thế thì Minh Hằng không thể có cảm hứng gì trên giường ngủ. Hình ảnh chồng mỗi ngày càng trở nên đáng ghét hơn. Để chứng tỏ sức mạnh của đàn ông, Hảo đã dùng đến nắm đấm. Không ít lần Minh Hằng đã nghĩ tới việc cho thuốc chuột vào bình rượu của chồng, nhưng rất may là cô đã kịp tỉnh táo dừng lại. Một gia đình như thế không ngày nào hết chiến tranh. Và Hằng đã đưa đơn xin ly hôn.
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
|