"Thâm cung bí sử" (6): "Hoạn thư" xưa và nay

| Gia đình

Giadinh.net - Trong vụ này, bà Hà là nạn nhân. Nhiều đêm không ngủ được, gầy mất 8kg và tâm tính thay đổi hẳn. Bà đã đến công ty của Hương Ly la lối, mắng chửi, đến cơ quan của chồng làm ầm ĩ lên, yêu cầu Đảng uỷ và cơ quan phải kiểm điểm, kỷ luật ông Đoan. Bà cũng đã viết thư cho cơ quan cấp trên của ông Đoan, đề nghị xem xét lại tư cách, đạo đức.

 
Nhưng những việc đó chỉ làm cho tình hình căng thẳng hơn mà không giải quyết được vấn đề gì. Hơn thế, bà còn bị gán cho biệt danh là Hà “Hoạn Thư”. Từ mấy trăm năm nay, tất cả những người có tính ghen tuông đều được mọi người phong cho danh hiệu “Hoạn Thư”. Không chỉ đàn bà, đàn ông ghen tuông cũng được nhận danh hiệu đó - “Hoạn Thư có ria mép” .

Nhưng bà Hoạn Thư ở Trung Quốc, thời nhà Minh cao tay hơn các “Hoạn Thư” thời nay rất nhiều. Là con gái Thượng thư Bộ Lại nên hiểu biết của bà nhiều hơn, kinh nghiệm ứng xử cũng già dặn hơn. Khi nghe phong thanh rằng chồng có người tình mà Hoạn Thư vẫn bình thản như không. Trong đám gia nhân có hai người đến mách lẻo rằng ông chủ có tư tình với Thuý Kiều, dù lúc đầu nổi giận bừng bừng, nhưng sau đó, suy xét lại, Hoạn Thư thấy rằng, trong chuyện ngoại tình, tai hại nhất là những kẻ rỗi hơi mách lẻo, một đồn mười, mười đồn trăm, rất hại đến uy tín, danh dự của người khác. Để bảo vệ uy tín của chồng, Hoạn Thư trị thật nghiêm những kẻ mách lẻo “đứa thì vả miệng, đứa thì bẻ răng”. Nàng vẫn sống ung dung, thảnh thơi như thường và vẫn yêu chồng rất nồng nàn.

Bịt thông tin như thế, ứng xử như thế nên chuyện trong nhà không ai biết và danh dự của chồng trước bàn dân thiên hạ không hề bị suy giảm. Để giải quyết chuyện ngứa ghẻ hờn ghen, Hoạn Thư cũng làm kín đáo, chỉ trong nhà biết với nhau. Nàng bí mật bắt cóc Thuý Kiều đem về làm gái hầu trong nhà. Với ông chồng háo sắc thì không có lời cảnh cáo nào khủng khiếp hơn thế, đáng sợ hơn thế! Hoạn Thư xử tội chồng như thế khiến Thúc Sinh phải sợ, phải thú tội và xin chừa.
 

Các “Hoạn Thư” thời nay thì không biết ứng xử khôn ngoan như Hoạn Thư thời xưa.  Thủ đoạn rất thô thiển là rình mò, nghe trộm điện thoại và lục lọi tin nhắn của chồng. Rồi thì cằn nhằn, lải nhải hết ngày này sang ngày khác. Bà Hà kể với tôi, giọng gay gắt:

- Con đĩ ấy liên tục nhắn tin cho chồng tôi, nào là “em nhớ anh”, nào là “em yêu anh”, “em chờ anh”... Không cần bắt quả tang trai trên gái dưới, như thế cũng đã đủ bằng chứng rồi.

Tôi hỏi bà Hà:

- Chị có định ly hôn chồng không?

- Không bao giờ. Ly hôn thì ông ấy và con đĩ kia sướng quá. Chết tôi cũng không ly hôn.

- Nếu thế thì chị nghe trộm điện thoại của anh ấy, đọc lén tin nhắn của anh ấy làm gì cho bực mình?

- Phải nghe, phải theo dõi để biết mà vạch mặt ông ta chứ.

- Nhưng những việc đó có mang lại kết quả tốt đẹp nào đâu. Để xoá tin nhắn trên điện thoại có khó gì đâu. Anh ấy không xoá tức là muốn để cho chị biết sự thật và như thế thì chị còn phải mất công theo dõi làm gì?

- Vậy anh bảo tôi phải làm sao bây giờ?

Bà Hà hỏi tôi như thế và oà khóc. Tôi thật sự ái ngại. Để ứng xử được như Hoạn Thư thời xưa cần nhiều bản lĩnh và hiểu biết lắm. 
 
(Còn nữa)
Khánh Hoàng
 
CHUYỆN "THÂM CUNG BÍ SỬ GIA ĐÌNH
Câu chuyện thứ VI: Bi kịch chưa có hồi kết
 
Câu chuyện thứ V: Chuyện buồn gà mái ghẹ
 
> Phần 4: Kẻ lừa đảo
Câu chuyện thứ IV: Vụ án chim tu hú
 
> Phần 5: Trả giá
> Phần 4: TK và OK
> Phần 2: Người thứ ba
Câu chuyện thứ III: Bà chủ sang quý
 
> Phần 8: Bật mí
> Phần 4: Người cao số
> Phần 2: Khởi nghiệp
Câu chuyện thứ I: Những bức thư đọc muộn
 
Câu chuyện thứ II: Tình yêu và quyền lực
 
> Phần 6: Tai họa
thanhloan
Ý kiến của bạn
Người càng sống càng có phúc thường giữ được 2 tính cách này, đi đâu cũng được quý mến

Người càng sống càng có phúc thường giữ được 2 tính cách này, đi đâu cũng được quý mến

Gia đình -

GĐXH - Rất nhiều người cả đời tin rằng "phúc khí" là thứ may mắn từ trên trời rơi xuống, hoặc sinh ra đã được an bài. Nhưng ngẫm cho kỹ, những người quanh ta sống cả đời bình an, đi đâu cũng có người giúp, gặp biến cố gì cũng vượt qua êm đẹp... chẳng phải nhờ thần tiên nào cả. Dưới góc nhìn tâm lý học, phúc khí không phải chuyện tâm linh. Nó ở ngay trong 2 thói quen cực kỳ đơn giản này!

Vì sao đàn ông càng trưởng thành càng đổi 'gu': Thứ họ cần cuối cùng lại không phải ngoại hình?

Vì sao đàn ông càng trưởng thành càng đổi 'gu': Thứ họ cần cuối cùng lại không phải ngoại hình?

Chuyện vợ chồng -

GĐXH - Khi còn trẻ, nhiều đàn ông dễ bị thu hút bởi vẻ ngoài nổi bật, nhưng càng trưởng thành, tiêu chuẩn về một người đồng hành lâu dài có thể thay đổi. Đằng sau sự thay đổi ấy là nhu cầu về sự thấu hiểu, tôn trọng và cảm giác bình yên trong một mối quan hệ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.