Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Thâm cung bí sử" (60-5): Mong manh duyên phận

Thứ sáu, 11:46 21/02/2014 | Gia đình

GiadinhNet - Đơn vị chúng tôi đóng quân ở Hưng Nguyên, một huyện kề cận với TP Vinh. Từ đây Tẻ đã có thể lên tàu hỏa hoặc bắt ôtô về Thái Bình thăm nhà trước khi đến trường nhập học.

 
Nhưng thời chiến tranh, đó là một hành trình vất vả. Vì thế tôi quyết định cho xe của tôi chạy thẳng về tận nhà của Tẻ. Và không hiểu vì sao tôi lại quyết định đi cùng Tẻ về nhà.
 
 Bố mẹ Tẻ mừng rỡ đón con gái từ chiến trường trở về, còn đi cùng cả một anh sĩ quan trẻ. Theo văn hóa của người xưa thì đây là trường hợp mã đáo thành công. Bà mẹ Tẻ không ngần ngại khi ôm cô con gái đầu lòng của mình và âu yếm nói rằng: “Con gái của mẹ mã đáo thành công”. Gia đình Tẻ coi tôi như con rể thực thụ.
 
Mẹ Tẻ luôn gọi tôi là con. Nhưng tôi chỉ ở nhà Tẻ được một tối, vì sáng mai tôi đã phải trở về đơn vị. Cuộc tái ngộ thật ngắn ngủi, nhưng chúng tôi cũng đã kịp ôm hôn nhau. Với tôi, đó là cái hôn đầu tiên. Lần đầu tiên tôi biết sự nóng bỏng, ngọt ngào của đôi môi con gái. Tẻ thì thầm: “Đừng quên em nhé!”.
 
Sau khi đón danh hiệu anh hùng và dưỡng quân một tháng ở Vinh, chúng tôi lại vào chiến trường. Ngày vào chiến trường lần thứ nhất, tôi chỉ mang theo hình ảnh của mẹ thôi. Còn lần này vào chiến trường, tôi có thêm hình ảnh của một người con gái để mang theo, đó là Vũ Thị Tẻ. Nhưng trong chiến tranh, mọi cái đều rất mong manh.
 
Cái chết luôn rình rập. Những trận đánh quyết liệt cuốn hết mọi tâm tư, mọi nhớ nhung. Vấn đề quan trọng nhất của người lính ở chiến trường là phải giữ được mạng sống. Giữa hai trận đánh có đôi chút bình yên. Đó là những lúc tôi thường nghĩ đến Tẻ, nhưng tôi không có điều kiện để viết cho em một lá thư nào. Với người con gái, thời gian trôi đi nhanh gấp 5 gấp 10 lần con trai. Con gái ở vùng nông thôn Bắc Bộ hơn 20 tuổi là đã bắt đầu sợ ế. Liệu một nụ hôn vồi vội ấy có đủ neo giữ được tình yêu?
 
Và 5 năm sau, tôi được đơn vị cho ra Bắc để tham gia một khóa đào tạo dài hạn của Học viện Chính trị. Những trận sốt rừng và những trận đánh đã lấy đi nhiều phần sức khỏe của tôi. Tôi đến Học viện Chính trị trong tình trạng người mệt mỏi, huyết áp thấp. Nhà trường đưa tôi về Viện Quân y 103 để khám lại sức khỏe.
 
Tôi găm tờ giấy giới thiệu vào cái bàn nhỏ của phòng khám, lúc này đã có một tệp dày những tờ giấy giống như tờ giấy của tôi. Tôi ra hành lang ngồi, cuốn thuốc lá sợi để hút, nghĩ bụng còn rất lâu mới đến lượt mình. Nhưng tôi lại được gọi vào khám đầu tiên và người gọi tên tôi là Tẻ. Sau khi đo huyết áp, nghe tim phổi của tôi, Tẻ nói: “Anh chỉ bị suy nhược cơ thể thôi. Về trường được ăn no ít hôm, cơ thể sẽ lại bình phục, không phải thuốc men gì cả”. Sau mấy giây ngập ngừng, Tẻ cúi xuống, nói rất khẽ: “Em lấy chồng rồi! Tại anh đấy.
 
Chẳng thư từ gì cả!”. Mấy giọt nước mắt lặng lẽ trào ra, lăn chậm chạp trên đôi má bầu bĩnh của Tẻ. Chiến tranh là thế. Đến mạng sống con người còn mong manh, huống chi là duyên phận.             
 
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
 
 
(Còn nữa)
Khánh Hoàng 
hoangthanhthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Bữa sáng muộn' và cú đấm vào mắt vợ: Câu chuyện phẫn nộ phía sau cánh cửa gia đình

'Bữa sáng muộn' và cú đấm vào mắt vợ: Câu chuyện phẫn nộ phía sau cánh cửa gia đình

Chuyện vợ chồng - 3 phút trước

GĐXH - Chỉ vì bữa sáng không vừa ý, người chồng đã đánh vợ thương tích. Nhưng điều khiến dư luận phẫn nộ không chỉ là hành vi bạo lực, mà còn là chuỗi năm tháng cam chịu của người vợ trong im lặng.

Nghỉ hưu, tôi làm một lúc 3 việc để mua nhà cho con trai

Nghỉ hưu, tôi làm một lúc 3 việc để mua nhà cho con trai

Gia đình - 3 giờ trước

GĐXH - Nhiều người về hưu chọn nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống. Nhưng với bà Mai (57 tuổi) quãng đời nghỉ hưu lại là khoảng thời gian bà bận rộn nhất.

Bố mẹ đều đã mất, tỉnh dậy sau khi sinh con, tôi rơi nước mắt với người ở bên cạnh mình

Bố mẹ đều đã mất, tỉnh dậy sau khi sinh con, tôi rơi nước mắt với người ở bên cạnh mình

Gia đình - 6 giờ trước

Chồng tôi nói nếu không nhờ ông ấy, thì có lẽ giờ này chưa chắc anh đã được gặp lại vợ con.

Cô dâu 92kg lấy chồng 50kg, ngày cưới tiếc nuối mãi một điều

Cô dâu 92kg lấy chồng 50kg, ngày cưới tiếc nuối mãi một điều

Chuyện vợ chồng - 22 giờ trước

Từ khi quen nhau cho đến khi làm đám cưới, cô dâu 92kg cùng chồng gặp nhiều tình huống thú vị.

Bi kịch của người đàn bà 'cắm sừng' chồng rồi đòi ly hôn

Bi kịch của người đàn bà 'cắm sừng' chồng rồi đòi ly hôn

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Đang vô cùng tức giận khi phát hiện vợ ngoại tình thì cô ấy đề nghị ly hôn khiến Hách nổi cơn thịnh nộ dẫn đến cái kết đau thương.

Lương hưu 43 triệu/tháng, ở nhà to, có người phục vụ, cụ ông 70 tuổi vẫn thốt lên: 'Giá như tôi chọn khác…'

Lương hưu 43 triệu/tháng, ở nhà to, có người phục vụ, cụ ông 70 tuổi vẫn thốt lên: 'Giá như tôi chọn khác…'

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Dù có mức sống đáng mơ ước, cụ ông 70 tuổi vẫn cảm thấy trống rỗng. Ông nhận ra một điều: Hạnh phúc tuổi già không nằm ở vật chất.

Gặp thử thách khó nhằn khi đón dâu, chú rể Hà Nội bật cười gọi anh em 'giải cứu'

Gặp thử thách khó nhằn khi đón dâu, chú rể Hà Nội bật cười gọi anh em 'giải cứu'

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Thấy cảnh hơn 20 chén rượu được xếp từ bậc thềm đến cửa phòng cô dâu, chú rể vội quay đi tìm viện trợ để hoàn thành màn thử thách đón dâu này.

3 chòm sao bên ngoài khó ưa bên trong tốt bụng

3 chòm sao bên ngoài khó ưa bên trong tốt bụng

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Những chòm sao đặc biệt này bề ngoài có vẻ rất khó gần, kiêu ngạo nhưng thực tâm họ lại là người "ngoài lạnh trong nóng".

Mẹ biểu diễn yoga trong đám cưới con trai, quan khách ái ngại

Mẹ biểu diễn yoga trong đám cưới con trai, quan khách ái ngại

Gia đình - 1 ngày trước

Màn biểu diễn yoga của mẹ chú rể trong đám cưới gây tranh cãi, quan khách ái ngại, cộng đồng mạng chê trách.

Top