"Thâm cung bí sử" (61-1): Phụ nữ làm gì để quyến rũ đàn ông?
GiadinhNet - Đàn ông chinh phục, đàn bà quyến rũ. Các nhà tâm lý đã viết như vậy. Làm một người đàn ông mà không biết chinh phục thì suốt đời nằm không.
Là phụ nữ mà không quyến rũ được phái mạnh thì khả năng ế chồng là rất cao. Nhưng phụ nữ quyến rũ đàn ông bằng cái gì? Câu trả lời đơn giản là bằng vẻ đẹp. Napoleon gọi phụ nữ là những bông hoa có linh hồn, câu này có hai vế, là hoa nhưng phải có linh hồn.
Trong rừng hoa, có muôn ngàn loài hoa. Ong bướm dập dìu, kéo đến những bông hoa rực rỡ nhất. Nhưng chỉ một lát sau, chúng sẽ bỏ đi ngay nếu những bông hoa đó không có mật. Phụ nữ có nhan sắc, ấy là một tài sản trời cho. Nhưng chỉ có các số đo không thôi thì vẫn chưa là cái gì cả, có thể nhất thời quyến rũ được đàn ông trong chốc lát, nhưng sau đó sẽ bị đàn ông tránh xa. Hơn 10 năm trước đây, ở Hà Nội cũng đã xảy ra một vụ ly hôn đình đám. Chồng của cô hoa hậu này là một nhà doanh nghiệp trẻ, có tài. Trong két sắt của anh, lúc nào cũng đầy ắp tiền đô. Vì còn trẻ và vì giàu có nên anh ta quyết phải cưới một người vợ thật đẹp. Nhưng rồi chỉ sau 2 năm sống chung là anh ta phải ra tòa xin ly hôn vợ, với lý do muôn thuở là không hợp nhau.
Tứ đức của phụ nữ là Công–Dung–Ngôn–Hạnh. Khổng Tử không đặt chữ “Dung” lên đầu và bây giờ thế giới đàn ông nhận thấy điều đó là đúng. Vợ Khổng Minh không đẹp, nếu không muốn nói là xấu. Nhưng Khổng Minh nói rằng: “Người vợ không đẹp, có thể cũng quý như chén trà thơm”. Một đất nước nổi tiếng quý trọng trà thơm và một người hay thức khuya đọc sách như Khổng Minh thì chén trà thơm là vô cùng quý. Người viết bài báo này chưa từng biết người đàn ông nào nghiện hoa, nhưng đã thấy vô số đàn ông nghiện trà thơm. Có đẹp gì đâu những cọng trà, vậy mà người ta nghiện.
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
|