"Thâm cung bí sử" (63 - 1): Những gã đàn ông tham và hèn

| Gia đình

GiadinhNet - Có 3 thứ đàn ông rất tham, tham tiền, tham quyền và tham gái. Chính ba cái tham này đã thúc đẩy người đàn ông nỗ lực phấn đấu không ngừng. Nhưng cũng chính ba cái tham này đã làm tha hóa người đàn ông. Trong phạm vi bài viết này, tôi chỉ đề cập đến một tính tham mà nhiều người đàn ông hay mắc phải.

I – Đàn ông tham gái

Hầu như người đàn ông nào cũng tham gái, đó là lòng tham không đáy.

“Sông bao nhiêu nước cho vừa
Trai bao nhiêu vợ cũng chưa bằng lòng”.

Đó là một câu ca dao khái quát tính tham gái của đàn ông và giới mày râu không hề cảm thấy oan uổng. Vô địch về lòng tham gái trước hết phải kể đến các Hoàng đế Trung Hoa. Chu Nguyên Chương là người sáng lập ra triều đại nhà Minh. Ông ta vốn là một lực điền, từng làm người ở cày cho một phú hộ. Chu Nguyên Chương là con người khỏe hơn lực sĩ, từng vật chết cả trâu. Khi sáng lập ra triều đại nhà Minh, Chu Nguyên Chương là vị Hoàng đế nổi tiếng háo sắc. Trong cung luôn có vài trăm cung nữ và thường mỗi đêm có 6–7 người đẹp, được hưởng ơn của Hoàng đế họ Chu. Gái đẹp trong cung Chu Nguyên Chương chủ yếu là gái Hàn Quốc. Lúc đó, Hàn Quốc là phiên thuộc của nhà Minh, hàng năm phải triều cống và cái phải triều cống trước hết là gái đẹp. Các thái giám nhà Minh sang tận nơi, trực tiếp tuyển chọn con gái các nhà quyền quý của Hàn Quốc, dưới 17 tuổi.

Vì hoạt động tình dục cao độ mà Chu Nguyên Chương đã nhanh chóng hết đạn, tinh binh cạn dần, cho dù ông ta được ăn các món bổ dương mạnh nhất và dùng những bài thuốc bổ thận dương tốt nhất. Tuy vậy, tinh binh vẫn không được phục hồi, mặc dù đêm đêm ông ta vẫn sai thái giám đưa gái vào cung để hầu hạ. Được Hoàng đế ân sủng là khát vọng của các cung nữ. Sau mỗi lần được Hoàng đế ôm ấp, ai cũng mong có long thai. Nhưng không có “giọt sương” nào rơi vào “đóa hoa hồng” thì cuộc ái ân trở thành vô tích sự. Nếu như trước đây, các cung nữ ao ước được hầu hạ Hoàng đế, thì bây giờ họ sợ phải làm việc đó. Khi cơ thể người đẹp vừa kịp nóng lên thì Hoàng đế đã xỉu rồi. Vậy mà Chu Nguyên Chương vẫn không ngừng bắt Hàn Quốc phải cống nạp gái đẹp.

Lòng tham gái của đàn ông mang nhiều tính chất bản năng. Con khỉ đầu đàn độc chiếm tất cả khỉ cái trong đàn. Mỗi sáng, khi người chăn dê mở cửa chuồng thì con dê đực chạy ra đầu tiên. Nó đứng trước cửa chuồng, bắt tất cả dê cái phải “nộp mạng”. Đó là lòng tham gái của giống đực. Chỉ những người đàn ông thật bản lĩnh mới hạn chế được sự tham gái. 
 
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần'
 
 
(Còn nữa)
Khánh Hoàng
hoangthanhthuctap
Ý kiến của bạn
Đi qua nửa đời người mới hiểu: Không cần giàu có hay quyền lực, sở hữu 2 điều này đã là người thành công

Đi qua nửa đời người mới hiểu: Không cần giàu có hay quyền lực, sở hữu 2 điều này đã là người thành công

Thâm cung bí sử -

GĐXH - Rất nhiều người dành trọn cả đời để mải miết đuổi theo sự thành công theo góc nhìn của người đời. Họ lầm tưởng rằng "tiêu chuẩn vàng" của một người thành đạt phải là tiền chất thành núi, ngồi ở vị trí cao ngút ngàn, danh lợi vẹn toàn.

Trải qua sóng gió mới nhận ra: Kẻ mạnh thực sự không phải người thắng mọi cuộc tranh cãi, mà là người khôn ngoan biết buông bỏ 4 điều này

Trải qua sóng gió mới nhận ra: Kẻ mạnh thực sự không phải người thắng mọi cuộc tranh cãi, mà là người khôn ngoan biết buông bỏ 4 điều này

Thâm cung bí sử -

GĐXH - Bạn có đang tự làm mệt mỏi bản thân bởi những cuộc tranh cãi trên mạng xã hội, những xích mích vặt vãnh nơi công sở hay sự sĩ diện hão huyền? Hãy cùng chiêm nghiệm 4 bài học ứng xử đắt giá dưới đây. Thu lại tính sắc nhọn, tập trung vào chính mình, bạn sẽ thấy mọi việc xung quanh tự khắc trở nên thuận lợi đến bất ngờ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.