"Thâm cung bí sử" (63 - 15): Âm mưu và hậu quả
GiadinhNet - Mãi vẫn không thấy ông Chương gọi Hương Lan đến công ty làm việc. Cô nhắc thì ông ta nói: “Em cho anh một chút thời gian nữa để thu xếp. Cô thư ký riêng trước đây gọi vợ anh bằng dì. Phải bố trí cho cô ấy đi làm giám đốc một xí nghiệp trực thuộc tổng công ty thì mới đưa em vào thế chỗ được”.
Hương Lan làm theo đúng lời cô chủ chỉ dẫn và điều này khiến ông Chương rất yên tâm. Song việc làm cho Hương Lan thì ông Chương không thực hiện được như đã hứa, lúc nào cũng dùng kế hoãn binh “Cho anh thêm một chút thời gian nữa”. Song kế hoãn binh chỉ có thể đánh lừa được Hương Lan thôi chứ không qua mắt được người lọc lõi như cô chủ. “Chị cảm thấy nó đang lừa em. Rồi nó sẽ bùng, bỏ của chạy lấy người khi đã no xôi chán chè. Loại sở khanh này là thế đấy. Xin xỏ, nịnh nọt, không bằng đe dọa. Hãy dọa cho nó một trận. Nhắn tin cho vợ nó, nửa kín, nửa hở tiết lộ về mối quan hệ giữa nó với em. Nhưng nó sẽ sợ và sẽ phải làm theo yêu cầu của em. Hoặc ít nhất nó cũng phải đền cho em một khoản tiền kha khá”. “Nhưng em đâu biết số máy của bà ấy”. “Thì tìm đến nhà, ném vào một cái thư nặc danh”.
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần'
|
(Còn nữa)
Khánh Hoàng