"Thâm cung bí sử" (63 - 9): Ông già đi nuôi bồ đẻ
GiadinhNet - Trong khi cả nhà đang lo lắng và tuyệt vọng thì như một linh cảm, Khang nhớ tới chuyện gần đây bố hay đi điều dưỡng ở một bệnh viện.
Khang đến bệnh viện tìm hiểu thì được biết trong hai đợt bố anh điều dưỡng ở đây, người phục vụ ông già là chị Nhâm quê ở Bắc Giang. Chị Nhâm 45 tuổi, trước làm nhân viên gác đường ngang của ngành đường sắt. Sau khi lấy chồng là công nhân nông trường Cam Bố Hạ, chị Nhâm xin nghỉ việc, về Bố Hạ, nhận khoán 1 ha đất, cùng chồng trồng cam. Sau khi chị sinh con gái đầu lòng, ông chồng chị Nhâm lại lòng thòng với một chị công nhân ở nông trường và bỏ vợ con đi theo cô bồ. Chị Nhâm nuôi con một mình. Và sau khi con gái lấy chồng, chị trở nên cô đơn. Nghe tin ở Hà Nội có trung tâm dạy chăm sóc người cao tuổi, chị Nhâm bỏ quê về Thủ đô xin vào lớp học này. Công việc cũng đơn giản, chỉ học nấu các món ăn dân tộc, học vật lý trị liệu, đo huyết áp và những kỹ thuật sơ cứu đơn giản.
Người già nằm điều trị rất đông ở các bệnh viện. Con cháu của họ mải lo kiếm tiền, không phục vụ được, họ thuê những người làm nghề như chị Nhâm. Bố Khang cũng là một trường hợp như vậy. Ông đã có 40 ngày được chị Nhâm chăm sóc, liệu ông có lên Bắc Giang thăm người từng phục vụ mình trong bệnh viện không? Đó là một giả thuyết rất mong manh, vì mối quan hệ giữa bệnh nhân và người phục vụ là quan hệ công việc, làm theo hợp đồng, tiền công tính từng ngày nên ít khi có sự thân mật quá mức cần thiết. Tuy mong manh thế, nhưng Khang và Minh vẫn đi Bắc Giang, hy vọng có manh mối để tìm được ông Thuyết. Không ngờ giả thuyết mong manh này lại trở thành hiện thực. Khi họ đến nhà chị Nhâm thì thấy ông Thuyết đang bế một đứa bé đỏ hỏn trong tã. Nom thằng bé giống ông Thuyết như lột, cả Khang và Minh đều ngạc nhiên. “Sao bố lên đây mà không nói với chúng con, làm cả nhà lo lắng, nháo nhác đi tìm”. “Bố chỉ định lên chơi với cô Nhâm một hôm rồi về thôi. Không ngờ cô Nhâm lại vào viện sinh em bé, thế là bố ở lại chăm cô ấy”. Ông Thuyết nói như vậy và đưa đứa bé ra trước mặt hai anh em Khang: “Em trai của các con đây. Cậu út của nhà ta đây”. Minh kéo Khang ra góc sân thì thầm: “Liệu có chắc chắn không? Bố đã hơn 70 tuổi rồi. Hay có chuyện kẻ ăn ốc, người đổ vỏ”. “Thằng bé giống ông già lắm. Chắc bố không nhận nhầm đâu. Chuyện tuổi tác không thành vấn đề. Có ông nhà thơ ở Hà Nội 73 tuổi, cưới vợ trẻ và vẫn có con đấy thôi”.
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần'
|
Khánh Hoàng