"Thâm cung bí sử" (65 - 1): Một vụ ly hôn lạ lùng
GiadinhNet - Chưa bao giờ bà thẩm phán Đào Bội Hoàn gặp một vụ ly hôn lạ lùng như thế. Đứng đơn ly hôn là cụ bà Đỗ Thị Lợi, 68 tuổi, xin ly hôn chồng là cụ Cao Văn Thìn, 76 tuổi.
Làm vợ, làm chồng thật không dễ dàng chút nào. Chúng ta lấy nhau, tin tưởng là không ai hoàn thiện hơn người mình lựa chọn. Chúng ta sẵn sàng khinh miệt tất cả những ai cố làm cho chúng ta tỉnh ngộ. Đến một ngày kia, mọi thứ bỗng khác hẳn. Cũng những cử chỉ ấy, giọng nói ấy, khuôn mặt ấy ở người bạn đời của ta, nhưng sao ta thấy ghét, thấy khó chịu. Chúng ta sẽ cố thử nhìn bạn đời dưới góc độ khác. Chẳng có ai cảm thấy thích thú khi nhận ra mình gắn bó cuộc đời với một người trái ngược hẳn dự tính. Nhưng đó thường là khoảng thời gian 3 năm đầu sau ngày cưới. Đó là khi cái mặt nạ rơi xuống. Những gì che giấu được trong thời kỳ yêu nhau giờ hiện ra hết. Bỗng dưng ta tự hỏi: “Tại sao mình lại lấy hắn ta nhỉ?”. 5 năm sau ngày cưới, chúng ta tặc lưỡi: “Như thế cũng được. Cũng chẳng đến nỗi tệ quá”. 10 năm sau ngày cưới, ta nhận thấy hắn ta cũng có nét đáng yêu. 20 năm sau ngày cưới, ta nhận thấy số mình hóa ra cũng có may. Đó là do sau quãng thời gian sống chung, cái gai nhọn cá tính đã cùn đi, không châm chích nữa.
Nhưng cụ Đỗ Thị Lợi đã vượt quá xa những mốc thời gian đó. Cụ lấy chồng năm 22 tuổi, giờ cụ 68 tuổi, đã có 3 con, 7 cháu và 4 chắt. Vậy lý do gì mà cụ phải chọn giải pháp ly hôn để sống những ngày cô đơn cuối cùng của cuộc đời. 46 năm sống chung, hai người đã hiểu nhau đến chân tơ kẽ tóc rồi. Hay dở gì cũng đã chịu đựng một đời rồi. Cả một đời chịu đựng được, sao còn vài năm nữa lại không chịu đựng được.
Việc đầu tiên của một thẩm phán khi tiếp nhận đơn ly hôn của công dân là phải cố gắng hòa giải. Hòa giải nhân văn hơn quyết định cho ly hôn. Biện pháp hòa giải là cố níu giữ một gia đình, một mái ấm. Còn quyết định cho ly hôn là xóa đi một gia đình. Muốn hòa giải thành công, phải tìm hiểu kỹ nguyên nhân xung đột. Vì thế bà thẩm phán viết giấy mời cụ Đỗ Thị Lợi đến tòa làm việc.
Anh con cả đi xe máy, chở mẹ đến tòa. Anh ta nói với bà thẩm phán: “Hai cụ cãi nhau vớ vẩn thôi. Đề nghị tòa không cho ly hôn”. Nhưng khi làm việc với bà thẩm phán, cụ Đỗ Thị Lợi lại nói rất gay gắt: “Tôi bị hành hạ triền miên. Nếu không ly hôn, tôi sẽ chết”. Với giọng hết sức ôn tồn, bà thẩm phán nói: “Vừa rồi trưởng nam của cụ nói với cháu rằng hai cụ chỉ cãi nhau vớ vẩn thôi. Bát đĩa vô tri còn va chạm, huống gì con người. Bực lên thì vặc nhau một vài câu, sau đó lại quên ngay, như mưa bóng mây, ào một tí rồi tạnh”. Cụ Lợi lắc đầu: “Chúng nó thì biết gì. Không phải như thế đâu”.
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
|
Khánh Hoàng