"Thâm cung bí sử" (65 - 4): Trò chuyện với nạn nhân
GiadinhNet - Vì hòa giải không thành công, bà thẩm phán buộc phải quyết định cho bà Lợi và ông Thìn ly hôn. Sau khi ly hôn, ông Thìn đưa một người đàn bà mới hơn 40 tuổi về sống như vợ chồng.
Mới đây, tôi gặp bà Lợi khi bà đến nhà ông lang Nghị lấy thuốc chữa thoái hóa đốt sống. Tôi hỏi bà Lợi: “Giờ không bị hành hạ nữa, sức khỏe bà có khá hơn không?”. “Khá hơn nhiều, ăn ngon, ngủ yên, không phải cãi nhau ỏm tỏi trong đêm như trước nữa”. “Không hiểu trước đây bà cho ông Thìn ăn uống như thế nào, tẩm bổ những gì mà ông ấy khỏe thế?”. “Chẳng tẩm bổ cái gì sất. Ăn uống bình thường thôi. Nhưng ông ấy ăn rất khỏe, mỗi bữa đánh bay ba bát cơm tẻ”. “Thế còn chuyện uống. Ông ấy có nghiện rượu không?”. “Nghiện nhưng không uống nhiều, mỗi bữa chỉ ba chén nhỏ thôi, không bao giờ uống hơn”. Mỗi bữa ông ấy uống ba chén nhỏ rượu tắc kè, nhắm với tỏi tươi luộc qua nước sôi”. “Như thế là thuốc bổ dương đấy, bà ơi! Rượu tắc kè bổ thận tráng dương. Còn tỏi tươi là anh hùng giấu mặt, nó âm thầm dồn máu xuống bộ phận mà người đàn ông cần sung mãn nhất. Thế là ông già U80 khỏe như thanh niên. Nhưng thật ra thì bà cũng không cần phải ly hôn. Có một vị thuốc khác vô hiệu hóa vò rượu của ông già. Vị thuốc này có thể làm ông ấy xẹp ngay, đêm đêm không hành hạ vợ nữa, có cho cũng chịu”. “Thật vậy ư! Thế mà tôi không biết. Giờ thì đã ly hôn rồi, cơm ai người ấy ăn, giường ai người ấy nằm, tội nợ đâu có người đàn bà kia chịu”.
Đây là một vụ ly hôn lạ lùng. Chồng yêu nhiều quá, vợ không chịu nổi. Các ông chồng trẻ bây giờ năng lực đàn ông kém nên phải tăng cường ăn các món bổ dương. Còn các cụ già lại cần phải ăn cho phù hợp với lứa tuổi của mình, vì các cụ bà đã tắt dục lâu rồi. Chế độ ăn uống như ông Thìn là không hợp lý, gây nên nỗi khổ triền miên cho vợ.
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
|