"Thâm cung bí sử" (66-10): Dự cảm của Hồng Hà đã đúng
GiadinhNet - Hồng Hà đã có dự cảm về tai họa. GS Bành Khìu cũng đã dự báo trước về khả năng tai biến tim mạch.
Và điều đó đã xảy ra. Sau mấy đêm ho khá nhiều, Hồng Hà đã bị ngất. Lọ thuốc cấp cứu tim của GS Bành Khìu trở thành lọ thuốc thần. Sau khi uống thuốc này, Hồng Hà đã tỉnh lại nhưng vẫn phải vào viện điều trị gần 2 tháng.
Trước ngày ra viện, Hồng Hà nói: “Anh đừng bắt em về căn nhà ở đường Trường Chinh nữa. Nếu lại về đó chắc em chết mất”. Tôi đưa Hồng Hà về ở nhờ nhà một người bạn mấy hôm để đi tìm thuê một căn hộ. May sao lúc đó một đồng đội cũ của tôi có một căn hộ tập thể ở Thanh Xuân Bắc đang bỏ không và sẵn sàng cho tôi ở nhờ một thời gian dài. Tôi đón mẹ con Hồng Hà về căn hộ này. Đến ở đây, Hồng Hà cảm thấy khá yên tâm: “Nhà này ở được đấy, anh ạ! Em không bị cảm giác bất an. Tuy nhà hơi chật một chút nhưng vui vì nhiều tiếng người. Ở nhà cũ đóng cổng lại là vắng ngắt và lúc nào cũng có cảm giác rờn rợn”. “Nhưng anh không yên tâm vì em phải leo 3 tầng cầu thang. Đây là điều không tốt đối với người bị bệnh tim”. “Không sao đâu anh! Em là con nhà lao động thực thụ chứ có phải tiểu thư khuê các đâu, 3 tầng cầu thang em leo được”.
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
|
(Còn nữa)
Khánh Hoàng