"Thâm cung bí sử" (66 - 8): Mặc cảm buồn về số phận
GiadinhNet - Mua nhà, biếu tiền dưỡng già cho bố mẹ Hồng Hà, mua sắm tiện nghi gia đình, sau những khoản chi đó, chúng tôi vẫn còn tiền. Hồng Hà quyết định đầu tư một khoản tiền kha khá cho việc trang trí nội thất.
Hồng Hà cũng dành khá nhiều tiền để mua sách. Ngoài các tác phẩm kinh điển về văn học, Hồng Hà còn mua nhiều bộ sách triết học cổ. Có những bộ sách cô phải mua tới 1 triệu đồng.
Ngoài sách, Hồng Hà còn đầu tư cho vườn cây. Bốn khóm tre ngà trồng ở 4 góc vườn, 2 hàng cau dọc lối đi và Cam Canh, bưởi Diễn, hồng xiêm Cổ Nhuế. Hồng Hà thích hương hoa cau và mùi hoa bưởi vào mỗi sáng mùa thu. Với một tâm hồn nhiều mộng mơ và một bộ óc đầy tính thẩm mỹ, Hồng Hà chăm chút cho cơ ngơi của chúng tôi mỗi ngày càng đẹp hơn, sang hơn.
Tuy vậy, đôi khi tôi bắt gặp ánh mắt Hồng Hà nhìn rất xa xăm và u buồn. Em nói rằng: “Em cảm thấy những thứ này là không có thật. Số phận của em không có những thứ này đâu. Kể cả anh cũng không phải là của em. Có thể em đang sống số phận của người khác”.
Và, vào 3h sáng, ngày 8/10/1990, con trai của chúng tôi đã ra đời. Khi tỉnh lại trong phòng hậu phẫu, Hồng Hà hỏi tôi: “Con thế nào hả anh?” “Là con trai, nặng 4 kg, đẹp như thiên thần”. “Trời ơi! Em tự hào lắm đấy”. Khi tôi đón cả 2 mẹ con Hồng Hà từ bệnh viện về nhà, Hồng Hà bảo: “Anh đi mua một con gà trống và một cân gạo nếp để làm một cái lễ kính cáo với gia tiên và thần linh về việc con chúng ta ra đời”. Bế con trong tay, Hồng Hà nói: “Chỉ trong một thời gian ngắn mà chúng ta có nhiều thứ quá. Có nhà, có vườn, có con, có tiền. Em cảm thấy không bình thường. Trời không cho ai cùng một lúc nhiều thứ quý giá như thế đâu. Trong khi đầy thuận lợi như thế này, chúng mình cần phải chuẩn bị tinh thần để ứng phó với những tình huống khó khăn đột xuất. Em nói, anh đừng lo lắng. Nhưng em có cảm giác bất an”.
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
|
Khánh Hoàng