"Thâm cung bí sử" (67-18): Người giúp việc không hoàn thành nhiệm vụ
GiadinhNet - Cho dù là vợ chồng thì vẫn có những chuyện không thể nói hết được với nhau. Ngọc không thể nói với chồng về ý định mượn Kim Yến thay mình. Tuấn cũng không thể nói hết suy nghĩ của mình với vợ.
Lái xe đưa vợ về, hai vợ chồng có nhiều thời gian bên nhau hơn. Cuộc sống hiện đại khiến các đôi uyên ương ít có thời gian bên nhau. Hầu hết thời gian của họ là ở công ty, còn thời gian dành cho vợ con là rất ít. Nói khó tin nhưng thời gian dành cho vợ con như là một thứ thời gian tranh thủ và rất thứ yếu. Bố càng say kiếm tiền thì vợ, các con càng ít có điều kiện được trò chuyện với bố hơn. Tiền nhiều thì tình cảm ít. Và Tuấn có ý thức khắc phục tình trạng đó. Chiều nào trên đường về, Ngọc cũng phải vào siêu thị để mua thực phẩm cho ngày mai. Và đương nhiên Tuấn cũng phải vào để xách túi hàng cho vợ. Với Ngọc, anh là người giúp việc rất mẫn cán và trung thành. Các bà ở siêu thị nhìn cảnh này mà phát ghen. Thật ra thì lương của Ngọc ở công ty không đáng bao nhiêu mà thu nhập của Tuấn thì cao. Nhưng anh không dám bảo vợ nghỉ việc, vì đi làm đối với Ngọc là một niềm vui. Việc nhà đã có Kim Yến lo rồi, nếu ngồi ở nhà thì Ngọc làm gì cho hết một ngày.
Kim Yến là cô gái chăm chỉ, nết na, đúng là con nhà lành. Vì phẩm chất này mà cô không hoàn thành 100% nhiệm vụ mà bà chủ đã có ý nhờ cậy. Dù Ngọc đã nhiều lần nói với Kim Yến rằng: “Tài kiếm tiền của anh Tuấn đủ hai chị em mình sống sung sướng cả đời”. Nhưng Kim Yến không bao giờ có ý định giúp bà chủ về chuyện ấy. Nhận lời giúp việc nhà cho Ngọc, lúc đầu Kim Yến sợ nhất là ông chủ. Cô có thể phải canh chừng mình 24/24h nếu ông chủ cứ nhìn cô bằng con mắt tham lam. Nhưng ông chủ này không phải như thế. Ông chủ thông minh, đĩnh đạc và đứng đắn. Chỉ một việc ông chủ cho lắp cánh cửa sắt ngăn tầng 1 với tầng 2 là Kim Yến hiểu rồi và rất yên tâm. Càng ngày cô càng quý nể ông chủ và càng quý nể, cô càng giữ một khoảng cách đúng mức giữa người giúp việc với ông chủ của mình. Và như thế là kế hoạch của bà chủ bị phá sản.
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
|
(Còn nữa)
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng