"Thâm cung bí sử" (67-5): Đêm dài nhiều nước mắt

| Gia đình

GiadinhNet - Đối với Bảo Khánh, việc Luân thú nhận bất lực đã gây một chấn động khủng khiếp về tâm lý. Người ta cũng lấy chồng như Bảo Khánh, nhưng họ có một tuần trăng mật đầy hạnh phúc và một thời vợ chồng son đắm say. Còn cô thì không có gì cả.

Đời sống vợ chồng quyết định ở sự tương hợp, tương hợp về tính cách lối sống và tương hợp về tình dục, trong đó tương hợp về tình dục là quan trọng nhất. Không có tình dục, tình yêu sẽ chết. Bảo Khánh sẽ còn phải sống cảnh làm vợ giả vờ như thế này đến bao giờ? Trước mắt cô chỉ có hai lựa chọn, hoặc là ly hôn, hoặc giúp chồng chữa bệnh. Nếu ly hôn thì phải tiến hành ngay. Cô mới làm vợ Luân được hơn 1 tháng, một đám cưới như một sự rủi ro, giờ phải quên đi để làm lại từ đầu. Cô vẫn còn trẻ và vẫn còn là gái tân, việc làm lại từ đầu không khó khăn lắm. Nhưng ly hôn là một việc hệ trọng. Cô không thể tự quyết định mà phải bàn bạc với bố mẹ đẻ và với chị gái cả.

Bà chị gái cả của Bảo Khánh sửng sốt khi biết chuyện Luân bất lực. “Giờ là thời đại nào rồi mà chúng mày vẫn yêu nhau lạ lùng như thế, không thăm khám gì cả. Nó đến chơi vài lần, đi pic nic một chuyến rồi tổ chức cưới. Ly hôn là mày phải mang tiếng đã qua 1 đời chồng. Nhưng điều đó không quan trọng bằng việc mày phải mang cái tiếng gái lộn chồng. Cái tiếng này nặng nề lắm. Thứ hai là thiên hạ sẽ xem mày là người vô tình. Vợ chồng là nghĩa tao khang, sướng khổ có nhau, khó khăn hoạn nạn có nhau. Bây giờ mày ly hôn là phải mang tiếng xấu. Chẳng nhẽ mày cầm loa ra phố, gào lên là chồng mày bất lực nên tôi phải ly hôn. Vì thế, hãy nghĩ tới phương án 2, nghĩa là giúp chồng chữa bệnh. Chẳng có bệnh gì không chữa được”. Bà mẹ Bảo Khánh nhất trí với ý kiến của cô cả. “Thôi! Con ạ! Hãy nghe lời chị con. Âu cũng là cái số. Số mình không suôn sẻ thì phải gắng khắc phục thôi”. Nhưng bố Bảo Khánh thì không nhất trí với ý kiến của vợ và cô cả. “Bảo Khánh nên ly hôn. Và vì việc này cần làm ngay, càng sớm càng tốt. Con phải chủ động thoát ngay ra khỏi tình thế này. Giúp chồng chữa bệnh, nghe có vẻ tốt đấy. Nhưng nó chữa bao lâu thì khỏi? Con không làm chủ được tình huống này, nghĩa là con bị động. Và nhỡ không chữa được thì sao? Trai 30 tuổi đang xoan. Gái 30 tuổi đã toan về già. Con đã gần 30 tuổi rồi. Bệnh của thằng Luân không phải như chứng cảm cúm, uống kháng sinh 3 ngày là khỏi. Đây là bệnh nằm sâu trong cấu trúc của con người liên quan đến nội tiết và lục phủ ngũ tạng. Nếu chữa mãi mà không khỏi thì làm sao? Vua Tự Đức bị bất lực mà các ngự y có chữa khỏi được đâu. Mà đó là các ngự y, những thầy thuốc giỏi nhất nước ta. Vì thế phương án giúp chồng chữa bệnh nghe ra rất bấp bênh”. Cuối cùng Bảo Khánh đã chọn một giải pháp dung hòa giữa 2 phương án – giúp chồng chữa bệnh một thời gian, nếu không khỏi thì ly hôn.
 
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
 
 
(Còn nữa)
 Khánh Hoàng
baoin
Ý kiến của bạn
Đi qua nửa đời người mới hiểu: Không cần giàu có hay quyền lực, sở hữu 2 điều này đã là người thành công

Đi qua nửa đời người mới hiểu: Không cần giàu có hay quyền lực, sở hữu 2 điều này đã là người thành công

Thâm cung bí sử -

GĐXH - Rất nhiều người dành trọn cả đời để mải miết đuổi theo sự thành công theo góc nhìn của người đời. Họ lầm tưởng rằng "tiêu chuẩn vàng" của một người thành đạt phải là tiền chất thành núi, ngồi ở vị trí cao ngút ngàn, danh lợi vẹn toàn.

Trải qua sóng gió mới nhận ra: Kẻ mạnh thực sự không phải người thắng mọi cuộc tranh cãi, mà là người khôn ngoan biết buông bỏ 4 điều này

Trải qua sóng gió mới nhận ra: Kẻ mạnh thực sự không phải người thắng mọi cuộc tranh cãi, mà là người khôn ngoan biết buông bỏ 4 điều này

Thâm cung bí sử -

GĐXH - Bạn có đang tự làm mệt mỏi bản thân bởi những cuộc tranh cãi trên mạng xã hội, những xích mích vặt vãnh nơi công sở hay sự sĩ diện hão huyền? Hãy cùng chiêm nghiệm 4 bài học ứng xử đắt giá dưới đây. Thu lại tính sắc nhọn, tập trung vào chính mình, bạn sẽ thấy mọi việc xung quanh tự khắc trở nên thuận lợi đến bất ngờ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.