"Thâm cung bí sử" (7): Bế tắc
Giadinh.net - Sau chuyến đi Mỹ về, ông Hùng tổ chức một đám cưới sang trọng cho con gái rồi cho con tiền để nghỉ tuần trăng mật ở Hawaii như đã hứa. Con trai ra ở riêng, con gái đi lấy chồng, giờ trong căn nhà rộng rãi và đầy đủ tiện nghi chỉ còn hai vợ chồng ông Hùng và cô con nuôi. Bà Mão cảm thấy mọi thứ đều thừa thãi, đến bản thân bà cũng thừa thãi.
Nhưng bà Mão vẫn mơ hồ cảm thấy trong hành động của chồng và cô con nuôi có cái gì đó gượng gạo và không thật lòng. Linh cảm của người phụ nữ rất mạnh và có độ chính xác cao. Bà cảm thấy ông chồng phong lưu và tài hoa của bà đang xa dần bà. Ý nghĩ này khiến bà sợ hãi. Bà cố gắng chăm sóc chồng, âm thầm chịu đựng hy sinh để giữ lấy những gì bà còn có thể giữ được. Cho dù giữ được ít còn hơn mất tất cả.
Bà Mão có một người em trai, làm việc trong cơ quan của ông Hùng. Bà biết rằng đó là nhờ cái uy của chồng mà em trai bà mới được như thế, nếu không thì giờ nó đang ở quê và trở thành một anh nông dân ăn no vác nặng, quanh năm túng thiếu. Chính người em trai này đã mấy lần nói gần, nói xa với bà Mão về mối quan hệ rất đáng nghi ngờ của ông Hùng và cô con nuôi. Nhưng lần nào bà Mão cũng gạt phắt đi và một mực bênh chồng. Bà cố tình giả vờ làm như thế, giả vờ không nghe gì, không biết gì. Bà muốn bảo vệ uy tín của chồng, vì như người xưa nói: "Xấu chàng hổ ai".
![]() |
Về phía ông Hùng thì ông biết chắc chắn rằng dù có đóng kịch khéo mấy thì mọi chuyện cũng sẽ bị bại lộ. Vì thế, ông gấp rút chuẩn bị cho Hải ra ở riêng. Sau khi đi làm, Hải đã dành nửa tháng lương đầu tiên, biếu mẹ Mão như một đứa con gái hiếu thảo. Cô nói rất khéo: "Con vừa lĩnh tháng lương đầu tiên nhưng không biết mua gì để biếu mẹ cả, vì thế con biếu mẹ nửa tháng lương của con để mẹ ăn quà". Rồi sau đó Hải dẫn một người bạn trai về nhà chơi. Sau khi tiễn khách ra về, Hải nói với mẹ Mão rằng đó là người yêu của cô. Đó là một màn kịch cô dựng lên để chuẩn bị kiếm cớ xin ra ở riêng. Và khi cô đặt vấn đề xin bố mẹ ra ở riêng để chuẩn bị lấy chồng thì ông Hùng sốt sắng ủng hộ ngay.
Căn hộ của Hải không to lắm. Nó không phải là một căn hộ chung cư hiện đại mà chỉ là một căn hộ trong một khu tập thể cũ được xây cất từ 10 năm trước và ông Hùng mua nó với giá gần 800 triệu đồng, sau đó sửa sang, tân trang lại. Với Hải như thế là quá đủ và quá tốt. Nhưng với các con của ông Hùng thì việc này không tốt một chút nào. Chúng bắt đầu nghi ngờ bố. Nói đúng hơn thì chúng nó đã nghi ngờ bố từ lâu nhưng không nói ra. Còn giờ đây, khi thấy một phần tài sản của bố rơi vào tay người khác thì chúng không im lặng được nữa. Dù không làm ầm ĩ nhưng chúng vẫn thẳng thắn nói với bố về những nghi ngờ của chúng. Đương nhiên bà Mão cũng cùng quan điểm với các con. Giờ đây các con là chỗ dựa cuối cùng của bà để bà không bị mất chồng. Ông Hùng cũng không bị bất ngờ về chuyện này. Xưa nay khi có những xung đột giữa bố và mẹ thì các con luôn đứng về phía mẹ. Và đó là cản trở đầu tiên, bế tắc đầu tiên trong mối tình muộn nhưng rất nồng nàn của ông Hùng.
Khánh Hoàng
|
Câu chuyện thứ 7: Trò hề con nuôi
> Phần 2: Muốn là được
> Phần 3: Bố ơi! Con chết rồi!
> Phần 8: Tất cả đều là hiện thực
> Phần 10: Cơm ôi
> Phần 11: Đa mưu túc kế
|
|
Câu chuyện thứ VI: Bi kịch chưa có hồi kết
> Phần 6: Sự tàn lụi của tình yêu
> Phần 5: Người tội to nhất
> Phần 4: "Hoạn thư" xưa và nay
> Phần 2: Bất đồng “ngôn ngữ”
|
Câu chuyện thứ V: Chuyện buồn gà mái ghẹ
> Phần 4: Kẻ lừa đảo
> Phần 3: Khế ước bán con
|
|
Câu chuyện thứ IV: Vụ án chim tu hú
> Phần 5: Trả giá
> Phần 4: TK và OK
> Phần 3: Sai lầm tai hại
> Phần 2: Người thứ ba
> Phần 1: Vụ án chim tu hú |
Câu chuyện thứ III: Bà chủ sang quý
> Phần 8: Bật mí
> Phần 8: Không có sương đêm
> Phần 6: Giấc mơ núi rừng
> Phần 5: Giấc mơ thành phố!
> Phần 4: Người cao số
> Phần 3: Nhân tình thế thái
> Phần 2: Khởi nghiệp
> Phần 1:Bà chủ sang quý |
|
Câu chuyện thứ I: Những bức thư đọc muộn
> Phần 10: Bàn thắng phút bù giờ
> Phần 9: Bức thư đoạn tuyệt
> Phần 8: "Kẻ thứ 3" lên tiếng!
> Phần 7: "Người điên" trong nhà!
> Phần 6: Lời thách thức nguy hiểm
|
Câu chuyện thứ II: Tình yêu và quyền lực
> Phần 6: Tai họa
|
