"Thâm cung bí sử" (7): Nửa trăng nửa đèn

| Gia đình

Giadinh.net - Sau khi bố Hùng ra khỏi phòng, Hải ngồi thừ ra suy nghĩ rất lâu. Ánh mắt mà cô chợt nhìn thấy vừa rồi là ánh mắt của một người đàn ông chứ không phải là của một người bố, giống như ánh mắt đầy dục vọng của ông bố dượng mỗi khi ông lén nhìn cô.

Chẳng nhẽ bố Hùng cũng nhìn mình như thế? Cô chưa đủ từng trải để phân biệt được ranh giới giữa con đẻ và con nuôi. Mối quan hệ huyết thống và mối quan hệ không huyết thống ranh giới nằm ngay trong trái tim con người. Trong quan hệ huyết thống chỉ có tình thương yêu chứ không có tia lửa dục vọng. Còn trong quan hệ ngoài huyết thống, cho dù là khoảng cách tuổi tác rất xa nhưng tia lửa dục vọng nhiều khi vẫn loé lên, người có bản lĩnh thì chế ngự được, còn người ít bản lĩnh thì sẽ bị ngọn lửa dục vọng thiêu cháy. Chính ông Hùng đã phải tự đấu tranh rất nhiều mà vẫn không làm lụi tắt được ngọn lửa dục vọng. Ngọn lửa này loé lên trong mỗi khi ông nhớ con nuôi, trong những cử chỉ âu yếm ông dành cho Hải và cả trong sự chăm sóc chiều chuộng của ông dành cho cô. Mối quan hệ của ông với Hải là trạng thái nhập nhằng, nửa trăng nửa đèn, vừa như bố với con, lại vừa như một mối quan hệ khác giới.

Hải cũng được linh tính mách bảo rằng phải hết sức giữ gìn, đề phòng những tình huống cô không mong đợi. Sau buổi trưa hôm đó, Hải giữ mình cẩn thận hơn. Khi đi ngủ, cô không mặc váy nữa mà mặc quần ngủ với áo dài tay kín cổ. Những khi rỗi rãi, cô cũng không chủ động đề nghị nhổ tóc sâu cho bố nuôi nữa để tránh sự gần gũi thái quá. Ông Hùng cũng nhận thấy những thay đổi này từ phía con nuôi. Nhiều khi với con nuôi, ông e ngượng như một kẻ có ý định ăn vụng, bị người khác đọc được ý nghĩ, âm mưu của mình. Vì thế, lấy lý do bận việc, ông ít đến thăm con nuôi hơn. Nhưng càng ít thăm, ít gặp, ông càng nhớ con nuôi nhiều hơn, nhớ tới nhiều đêm mất ngủ.
 
 
Rồi Hải thi đỗ đại học. Cô thật sự sung sướng khi đời cô đã bắt đầu mở ra một cánh cửa lớn. Và người mà cô biết ơn nhiều nhất chính là bố Hùng. Nếu không có bố nuôi thì cô không mơ tới được giảng đường đại học. Bố Hùng lo cho con nuôi hết sức chu đáo, quần áo mới, xe máy mới, điện thoại di động đời mới. Các bạn của Hải ở trường đại học nhìn cô với ánh mắt vừa ngạc nhiên, vừa e nể, vì sinh viên mặc sang thế, đi xe máy sang thế, dùng điện thoại “xịn” thế hẳn là con gái nhà gia thế. Và khi bố Hùng đánh ô tô đến trường cho Hải cùng các bạn gái trong lớp của cô đi ăn trưa, nhân ngày 8/3, thì các bạn sinh viên càng vì nể Hải nhiều hơn. “Bố nó như thế làm sao mà không sung sướng”. Hải cũng thấy tự hào về bố Hùng.
 
Cương vị của ông, sự giàu có của ông trùm lên cô sinh viên trẻ một vầng hào quang khiến nhiều khi cô quên mất cả thân phận của mình, cùng cái mặc cảm lo sợ mà cô đã một lần cảm thấy khi cô đang ngủ trưa. Nếu muốn, Hải có thể đến ngủ chung với các bạn cùng lớp ở ký túc xá. Nhưng nếu như thế thì cô không còn ra dáng con nhà vương giả nữa. Bố Hùng đã cởi bỏ hết những gì mộc mạc và quê mùa nơi cô và biến cô thành một người con gái kinh thành từ đầu tới chân. Bố Hùng để cho Hải mặc sức trưng diện, mặc sức tiêu pha, vì càng trưng diện Hải càng xinh đẹp hơn. Càng được tiêu pha thoải mái cô càng vui hơn. Đời sống vật chất cũng là một thứ ma tuý thường ngày, người ta rất mau chóng mê mẩn nó và khi đã quen, nghiện thì rất khó từ bỏ nó. Từ một cô gái nhà quê lam lũ, Hải đã đổi đời, sống sung sướng và đầy đủ. Giờ đây, nếu phải từ bỏ cuộc sống đầy đủ hiện tại thì có lẽ Hải không đủ sức chịu đựng. Và đó là tai hoạ thực sự đối với cô.  
(Còn nữa)
Khánh Hoàng
 
Câu chuyện thứ VI: Bi kịch chưa có hồi kết
 
Câu chuyện thứ V: Chuyện buồn gà mái ghẹ
 
> Phần 4: Kẻ lừa đảo
Câu chuyện thứ IV: Vụ án chim tu hú
 
> Phần 5: Trả giá
> Phần 4: TK và OK
> Phần 2: Người thứ ba
Câu chuyện thứ III: Bà chủ sang quý
 
> Phần 8: Bật mí
> Phần 4: Người cao số
> Phần 2: Khởi nghiệp
Câu chuyện thứ I: Những bức thư đọc muộn
 
Câu chuyện thứ II: Tình yêu và quyền lực
 
> Phần 6: Tai họa


 

thanhloan
Ý kiến của bạn
Người càng sống càng có phúc thường giữ được 2 tính cách này, đi đâu cũng được quý mến

Người càng sống càng có phúc thường giữ được 2 tính cách này, đi đâu cũng được quý mến

Gia đình -

GĐXH - Rất nhiều người cả đời tin rằng "phúc khí" là thứ may mắn từ trên trời rơi xuống, hoặc sinh ra đã được an bài. Nhưng ngẫm cho kỹ, những người quanh ta sống cả đời bình an, đi đâu cũng có người giúp, gặp biến cố gì cũng vượt qua êm đẹp... chẳng phải nhờ thần tiên nào cả. Dưới góc nhìn tâm lý học, phúc khí không phải chuyện tâm linh. Nó ở ngay trong 2 thói quen cực kỳ đơn giản này!

Vì sao đàn ông càng trưởng thành càng đổi 'gu': Thứ họ cần cuối cùng lại không phải ngoại hình?

Vì sao đàn ông càng trưởng thành càng đổi 'gu': Thứ họ cần cuối cùng lại không phải ngoại hình?

Chuyện vợ chồng -

GĐXH - Khi còn trẻ, nhiều đàn ông dễ bị thu hút bởi vẻ ngoài nổi bật, nhưng càng trưởng thành, tiêu chuẩn về một người đồng hành lâu dài có thể thay đổi. Đằng sau sự thay đổi ấy là nhu cầu về sự thấu hiểu, tôn trọng và cảm giác bình yên trong một mối quan hệ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.