"Thâm cung bí sử" (8): Thương vụ một đời
Giadinh.net - Khi xác định sẽ buôn chức, Quyên đã tính trước hai điều kiện.
Điều thứ hai Quyên xác định là đã buôn chức thì phải theo đuổi đến cùng, luôn nhắm tới những cương vị cao hơn và không bao giờ được dừng lại, bởi nếu dừng lại thì người khác sẽ đạp lên đầu mình.
Trong đêm khuya, nằm bên cạnh vợ, Quyên đã rì rầm với Diễm My câu chuyện buôn vua của Lã Bất Vy và những dự định của mình. Diễm My lắng nghe chồng không bỏ sót một lời nào. Chuyện buôn bán đối với cô bao giờ cũng đầy hứng thú. Giờ nghe chồng nói chuyện chạy chức, chạy quyền là Diễm My thấy ưng ý ngay, bởi như chồng cô đã nói: "Người ta không nói "quyền" mà nói "quyền lợi", quyền đẻ ra lợi, quyền càng to, càng dễ kiếm lợi".
Với một quá khứ oanh liệt, 10 năm chiến đấu chống Mỹ cứu nước, lại đã tốt nghiệp đại học nên con đường tiến thân của Quyên khá rộng rãi. Nhưng có đường là một chuyện, còn có đi tới đích được hay không lại là một chuyện khác. Quyên tính rất kỹ từng bước đi của mình, tiền đi trước, chức tước đến sau. Trong khi sếp Xuân đang cần tiền để làm nhà, Quyên mang đến biếu vợ sếp 100 triệu đồng. Năm 1991, với số tiền đó người ta có thể mua được cả một ngôi biệt thự. Ngay sau đó, Quyên được đề bạt làm Phó tổng giám đốc doanh nghiệp một tỉnh miền trung. Anh về địa phương nhậm chức trong khi ông Tổng giám đốc vừa làm được một căn nhà mới. Khi đi ăn mừng tân gia của Tổng giám đốc, Quyên nhận thấy ngôi nhà thì to nhưng nội thất bên trong thì chưa có gì, các tiện nghi gia dụng cũng còn rất sơ sài và cũ kỹ. Quyên gợi ý cho chánh văn phòng là nên hỗ trợ sếp để nhanh chóng ổn định chỗ ở, vì có an cư mới lạc nghiệp. Thế là tivi, tủ lạnh, điều hoà nhiệt độ và bàn ghế sang trọng được chở đến nhà riêng của Tổng giám đốc.
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng
|
Câu chuyện thứ 7: Trò hề con nuôi
> Phần 2: Muốn là được
> Phần 3: Bố ơi! Con chết rồi!
> Phần 8: Tất cả đều là hiện thực
> Phần 10: Cơm ôi
> Phần 11: Đa mưu túc kế
> Phần 17: Mặt trái của tình yêu
> Phần 18 : Tham quá hoá dại
> Phần 19 : Đường tới địa ngục |
|
Câu chuyện thứ VI: Bi kịch chưa có hồi kết
> Phần 6: Sự tàn lụi của tình yêu
> Phần 5: Người tội to nhất
> Phần 4: "Hoạn thư" xưa và nay
> Phần 2: Bất đồng “ngôn ngữ”
|
Câu chuyện thứ V: Chuyện buồn gà mái ghẹ
> Phần 4: Kẻ lừa đảo
> Phần 3: Khế ước bán con
|
|
Câu chuyện thứ IV: Vụ án chim tu hú
> Phần 5: Trả giá
> Phần 4: TK và OK
> Phần 3: Sai lầm tai hại
> Phần 2: Người thứ ba
> Phần 1: Vụ án chim tu hú |
Câu chuyện thứ III: Bà chủ sang quý
> Phần 8: Bật mí
> Phần 8: Không có sương đêm
> Phần 6: Giấc mơ núi rừng
> Phần 5: Giấc mơ thành phố!
> Phần 4: Người cao số
> Phần 3: Nhân tình thế thái
> Phần 2: Khởi nghiệp
> Phần 1:Bà chủ sang quý |
|
Câu chuyện thứ I: Những bức thư đọc muộn
> Phần 10: Bàn thắng phút bù giờ
> Phần 9: Bức thư đoạn tuyệt
> Phần 8: "Kẻ thứ 3" lên tiếng!
> Phần 7: "Người điên" trong nhà!
> Phần 6: Lời thách thức nguy hiểm
|
Câu chuyện thứ II: Tình yêu và quyền lực
> Phần 6: Tai họa
|