Thâm cung bí sử (82- 2): Nhà có ba nàng kiều
GiadinhNet - Khi mở cửa hàng, Dung mới 23 tuổi. Mới ngần ấy tuổi đầu, cô không có nhiều tiền để đầu tư như thế. Cửa hàng này là do hai chị gái của Dung ở Đài Loan đầu tư. Nhà Dung có ba chị em gái. Thanh là chị cả. Bà chị thứ hai tên là Vân. Còn Dung là út. Cả ba chị em đều xinh.
Ba nàng kiều này đã làm biết bao chàng trai ở quê nhiều đêm không ngủ được. Mỗi tối, cái ngõ nhỏ nhà Dung luôn có tiếng bước chân người và cả tiếng chó sủa râm ran. Ba nàng kiều tiếp khách ở ba phòng riêng. Đèn điện bật sáng trưng. Bình nước lọc lúc nào cũng đầy. Ở miền núi mà con gái tiếp con trai như thế là không miếng mẩu gì, phải kéo nhau ra đồi hoặc lên rừng cơ. Nhưng ba nàng kiều đều không ai chịu rời nhà. Tóm lại chưa ai được coi là Kim Trọng.
Bất ngờ dân trong vùng xôn xao truyền tai nhau tin cô Thanh sắp lấy chồng Đài Loan. Đó không phải là tin đồn thất thiệt mà chính xác trăm phần trăm. Trong một lần đi du lịch Đài Bắc, dung nhan của Thanh đã lọt vào mắt một nhà doanh nghiệp Đài Loan. Ông chủ này là con trai một vị Vinh Dân. Trong sự nghiệp xây dựng xứ sở, Đài Loan đã bỏ ra rất nhiều sức người, sức của để mở một con đường sắt xuyên Đài. Con đường này chạy qua những vùng rất hiểm trở, một bên là vách đá dựng đứng, một bên là biển cả thăm thẳm. Những người đi làm đường đã hy sinh rất nhiều, cứ 10 người thì có 8 người chết. Họ chết vì đá đè, mìn nổ, vì sẩy chân rơi xuống biển. Những người sống sót được chính quyền Đài Loan phong là công dân Vinh Quang (gọi tắt là Vinh Dân). Các Vinh Dân được hưởng đặc quyền đặc lợi, các Vinh Dân đi nằm viện, đi du lịch đều không phải trả tiền, đi tàu hỏa, máy bay, ăn nghỉ ở các khách sạn cũng không phải trả tiền, số tiền này nhà cung cấp dịch vụ cho các Vinh Dân được trừ vào tiền thuế thu nhập doanh nghiệp. Con các Vinh Dân cũng được hưởng một số chính sách ưu đãi như đầu tư vào ngành giao thông vận tải và bất động sản.
Nhà doanh nghiệp con một vị Vinh Dân này đã si mê Thanh ngay từ lần đầu trông thấy cô. Ông chủ này nói với các bạn của ông: “Ngoài vóc dáng, khuôn mặt, nước da không thể chê vào đâu được, cô ta còn có đôi môi hồng tươi tự nhiên như trái đào vừa chín tới. Phải là người đàn ông có đại phúc mới chạm được vào đôi môi đó. Và có một người vợ như thế thì ông chồng sẽ trở nên đại phú, đại quý”. Vì thế khi hết tour du lịch Đài Loan, Thanh đã được ông chủ này có nhã ý lưu cô lại Đài Bắc thêm ba ngày. Và sau khi được tận mắt tham quan các cơ sở kinh doanh của ông chủ xứ Đài, Thanh đã gật đầu chấp nhận lời cầu hôn của ông ta. Và lễ hỏi được tiến hành ngay. Bố mẹ Thanh được con rể biếu 30.000 USD, Vân và Dung cũng được anh rể tặng mỗi người 10.000 USD. Sau một thời gian làm dâu xứ Đài, Thanh đã mai mối cho Vân lấy một người chồng Đài Loan giàu có. Hai cô con gái đi làm dâu xứ người, bố mẹ Dung bỗng trở thành tỷ phú và Dung cũng trở nên cao giá hơn.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội