Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thâm cung bí sử (82- 6): Tình cho không, biếu không

Thứ sáu, 08:54 18/12/2015 | Gia đình

GiadinhNet - Sơn nhắn tin cho Dung: “Tối nay đi xem chương trình ca nhạc của Mỹ Tâm, anh mua vé rồi”. Dung đồng ý ngay. Và cô khoe với chị em thợ phụ: “Chàng mời ta đi xem ca nhạc”. Rồi Dung giơ hai ngón tay thành hình chữ V và nói với giọng đầy tự hào: “Sức quyến rũ của Dung là không thể cưỡng lại được”.

Suốt buổi sáng hôm đó, Dung đã hát rất nhiều lần câu: “Tình cho không, biếu không”. Tình yêu là sự dâng hiến. Nếu mua bán đổi chác thì không phải là tình yêu. Cho không, biếu không mới thật sự là tình yêu, yêu hết mình, yêu điên cuồng. Tình yêu không có khôn dại mà chỉ là tình yêu thôi.

Buổi tối, Dung mặc đẹp như sắp bước vào dự một cuộc thi hoa hậu. Cô chăm sóc khuôn mặt hết sức kỹ lưỡng, từ làn da đến từng sợi lông mi cong đều được cô chăm chút cẩn thận. Sơn đón Dung bằng một chiếc xe Wave rất bình thường. Còn xe của Dung là SH. Nhưng lúc này xe cộ không còn quan trọng nữa. Ngồi sau xe của chàng đối với Dung đã tuyệt vời lắm rồi.

Đêm nhạc của Mỹ Tâm đầy sức cuốn hút, nhưng vẫn không cuốn hút bằng ánh mắt hai người nhìn nhau. Sau đêm ca nhạc, Sơn đưa Dung ra phố Bát Đàn ăn phở khuya rồi đèo người đẹp về nhà. Cửa hàng của Dung chính là nhà riêng của cô. Trong căn hộ 70m2 đã được cải tạo thành salon vẫn còn một căn phòng nhỏ là nơi ngủ nghỉ của người đẹp, có giường nệm, điều hòa nhiệt độ, tủ lạnh và một bếp từ mini. Ý định ban đầu của Sơn là đưa Dung về cửa hàng rồi đi ngay. Nhưng Dung đẹp quá và mùi nước hoa của cô quyến rũ quá. “Thỉnh thoảng chúng mình lại đi xem ca nhạc như thế này nhé. Anh rất thích Mỹ Tâm và Anh Thơ”. “Đàn ông ai chả thích Mỹ Tâm, vì cô ấy đẹp”. “Thích giọng hát và phong cách biểu diễn thôi. Còn đẹp thì không ai bằng em cả”. Họ kể với nhau về gia đình mình, tất nhiên ai cũng thêm bớt đôi chút để câu chuyện hấp dẫn hơn. Khi người ta kể với nhau về gia đình nghĩa là tình cảm đã cao hơn tình bạn. Sơn cầm bàn tay Dung áp lên môi khiến trái tim Dung đập loạn nhịp. Khi người đẹp không rụt tay lại nghĩa là đã đồng ý. Sơn ghì chặt Dung, áp môi anh vào đôi môi người đẹp. Đó là nụ hôn dài và ngọt ngào. Dung thì thầm: “Nghẹt thở quá, chỉ một động tác nghiêng mình, Sơn đã khiến người đẹp nằm gọn trên giường. Rồi hai người quấn lấy nhau. Dung thì thầm: “Trời ơi! Như thế này em không quên được anh đâu”. “Anh cũng thế. Anh yêu em”. Một ý nghĩ thoáng qua đầu Dung: “Mình có dễ dãi quá không?”. Nhưng câu nói của Sơn đã xua tan mọi băn khoăn của Dung. “Chủ nhật tuần sau, anh sẽ đưa em về Phú Thọ chơi cho biết nhà. Phú Thọ êm đềm và hơi cổ kính một chút, nhưng là một thị xã nghèo. Nhà anh cũng nghèo”. “Giàu nghèo quan trọng gì đâu anh”. “Anh cũng nghĩ thế. Và em cũng phải cho anh về Tuyên Quang để thăm bố mẹ em. Mối quan hệ của chúng mình đã như thế này rồi chỉ cần phải hiểu hơn về gia đình của nhau. Và người lớn cũng cần biết mối quan hệ của chúng ta.

(Còn nữa)

Khánh Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vì sao người EQ cao luôn né tránh xuất hiện 4 nơi này?

Vì sao người EQ cao luôn né tránh xuất hiện 4 nơi này?

Gia đình - 45 phút trước

GĐXH - Người có EQ cao không chứng minh bản thân bằng tranh cãi hay thị phi. Họ lặng lẽ rời đi khỏi những nơi dễ làm tổn thương cảm xúc.

Mẹ U70 tặng nhà để được chăm sóc tuổi già, con gái quay lưng bán nhà trong lặng lẽ

Mẹ U70 tặng nhà để được chăm sóc tuổi già, con gái quay lưng bán nhà trong lặng lẽ

Gia đình - 2 giờ trước

GĐXH - Tưởng được con chăm sóc lúc tuổi già, người mẹ đau lòng phát hiện sự thật cay đắng chỉ sau 60 ngày.

Thương vợ thiệt thòi, chồng hết lòng bù đắp bằng những mâm cơm đầm ấm

Thương vợ thiệt thòi, chồng hết lòng bù đắp bằng những mâm cơm đầm ấm

Chuyện vợ chồng - 4 giờ trước

Khi kết hôn với người mình yêu, Vui mới có tổ ấm và những bữa cơm nhà đúng nghĩa.

Cuộc tẩu thoát giữa ban ngày gây chấn động, hai gia đình tan nát

Cuộc tẩu thoát giữa ban ngày gây chấn động, hai gia đình tan nát

Chuyện vợ chồng - 8 giờ trước

Một người đàn ông lạ nhảy khỏi cửa sổ nhà một người phụ nữ có chồng, hàng xóm quay lại toàn bộ vụ việc gây chấn động mạng xã hội.

Ở tuổi 45, tôi thấm thía: Trên đường đua hạnh phúc và tiền bạc, người thông minh nhất là người không vội vàng, không so sánh - chỉ tập trung vào nhịp chạy của mình

Ở tuổi 45, tôi thấm thía: Trên đường đua hạnh phúc và tiền bạc, người thông minh nhất là người không vội vàng, không so sánh - chỉ tập trung vào nhịp chạy của mình

Gia đình - 21 giờ trước

Đừng mãi vướng bận với những phiền não của mình, hãy ở bên những người bạn tin tưởng, làm những việc bạn nên làm – những điều đơn giản ấy đều có thể khiến cuộc sống của bạn trở nên tốt đẹp.

2 tháng nữa tốt nghiệp ĐH thì biến mất: Cha nghèo bật khóc vì bán hết tài sản, nợ nần nuôi con gái ăn học

2 tháng nữa tốt nghiệp ĐH thì biến mất: Cha nghèo bật khóc vì bán hết tài sản, nợ nần nuôi con gái ăn học

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

Người cha cho hay ông vẫn sống ở quê, ngập trong nợ nần vì không thể trả nợ tiền học phí đã vay. Con gái cắt đứt liên lạc.

Cô dâu ở Lạng Sơn trèo tường về nhà chồng, phía sau là câu chuyện bất ngờ

Cô dâu ở Lạng Sơn trèo tường về nhà chồng, phía sau là câu chuyện bất ngờ

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Hình ảnh cô dâu ở Lạng Sơn trèo tường về nhà chồng gây ra nhiều tranh cãi trong cộng đồng mạng.

Hai nàng dâu cùng sinh đôi, bố mẹ chồng quay cuồng vẫn hạnh phúc vô bờ

Hai nàng dâu cùng sinh đôi, bố mẹ chồng quay cuồng vẫn hạnh phúc vô bờ

Gia đình - 1 ngày trước

Trước đây, Tống Sen và em dâu thường nghe bố mẹ chồng giục "cứ đẻ đi rồi bố mẹ trông con cho". Không ngờ, sau này cả hai nàng dâu đều sinh đôi.

60 tuổi vẫn muốn ly hôn: 'Tôi đã làm bảo mẫu cả đời, giờ không muốn sống tiếp một cuộc hôn nhân vô ích'

60 tuổi vẫn muốn ly hôn: 'Tôi đã làm bảo mẫu cả đời, giờ không muốn sống tiếp một cuộc hôn nhân vô ích'

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Hơn 30 năm sống trong một cuộc hôn nhân không tình yêu, bà Lâm quyết định ly hôn. "Tôi đã phục vụ cả đời như một người giúp việc trong chính gia đình mình."

Nếu thấy xung quanh con có 4 kiểu bạn này thì cha mẹ phải can thiệp ngay lập tức: Càng để lâu, hậu quả càng khó lường!

Nếu thấy xung quanh con có 4 kiểu bạn này thì cha mẹ phải can thiệp ngay lập tức: Càng để lâu, hậu quả càng khó lường!

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

Có 4 kiểu “bạn xấu” nguy hiểm nhất mà cha mẹ cần đặc biệt cảnh giác.

Top