Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thâm cung bí sử (82-9): Tất cả chỉ là giấc mơ

Thứ sáu, 10:36 25/12/2015 | Gia đình

GiadinhNet - Chuyên gia tổ chức sự kiện làm kịch bản đám cưới. Chuyên gia ẩm thực thiết kế cỗ bàn. Đám cưới trong ý tưởng của Dung là không thể chê vào đâu được.

Khi nghe Dung nói về kế hoạch tổ chức đám cưới, Sơn gật đầu: “Rất hoành tráng và độc đáo. Thật ra thì nhan sắc của em cũng đã độc đáo và hoành tráng lắm rồi”. “Đừng nịnh đầm như thế. Mấy hôm nay anh đi đâu mà tối không về?”. “Anh chỉ đi làm thôi. Nghề báo thường phải đi xa. Anh định kiếm một món tiền, mua một chiếc ôtô để làm quà cưới cho vợ”. Câu nói này khiến Dung xúc động. Cô ôm Sơn, hôn như mưa như gió. Và hai người lại quấn chặt lấy nhau như không thể rời ra.

Về kế hoạch kiếm tiền mua ôtô thì Sơn không nói dối Dung. Anh cảm thấy sắp đào được một mẻ vàng lớn. Cái mỏ đó là Hương Liên - Chủ tịch một tập đoàn lớn về bất động sản. Hương Liên là bông hoa sen vừa đẹp vừa thơm đúng như cái tên của cô. Cô có một vẻ đẹp quý phái mặc dù cô xuất thân trong một gia đình nghèo. Ngay từ tuổi học trò, Hương Liên đã mơ ước trở thành tỷ phú. Những năm đó, mẹ cô hay thở dài và than vãn về chuyện không có tiền. Để làm giàu phải học thật tốt. Hương Liên dành toàn bộ tâm sức vào việc học, không mảy may để ý tới những cặp mắt của các chàng trai đang đắm đuối nhìn cô. Tốt nghiệp THPT, Hương Liên không thi vào ĐH mà muốn đi du học. Có nhiều cách du học. Dễ nhất là du học tự túc. Cái khó của hình thức du học này là phải nhiều tiền, chỉ con các đại gia mới đi được. Còn nhà Hương Liên thì nghèo, không có tiền cho cô đi du học tự túc. Cách thứ hai là tìm kiếm học bổng. Nếu có học bổng thì tay trắng cũng đi du học được. Nhưng để có học bổng thì phải thi tiếng Anh mà môn này của Hương Liên lại mới ở mức trung bình khá. Cô phải theo một chương trình luyện thi, mức học phí khoảng 20 triệu đồng. Ngần ấy tiền thì mẹ cô không có. Vả lại có đóng tiền luyện thi cũng chưa chắc đã đỗ.

Cách du học thứ ba là vừa học vừa làm. Đây là con đường đi gian khổ và lâu dài, nhưng nó phù hợp với hoàn cảnh của Hương Liên. Bà dì họ của cô ở Singapore đang cần một người giúp việc nhà. Cô viết thư cho bà dì xin nhận làm việc đó. Giúp việc nhà rất bận, không có thời gian để học thêm, nhưng cô có thể tranh thủ học tiếng Anh vào buổi tối. Một nửa tiền lương tháng của cô được dành cho việc học tiếng Anh. Bà dì họ của cô rất quý đứa cháu vừa xinh đẹp vừa có chí này. Vì thế, sau 3 năm tận tụy giúp việc nhà cho bà dì, Hương Liên đã được gia đình giúp đỡ để thi vào trường ĐH Thương mại Singapore. Cô theo học Khoa Quản trị kinh doanh. Đây là những kiến thức mà các nhà doanh nghiệp bắt buộc phải có nếu muốn thành đạt. Ở Việt Nam, tất cả các doanh nghiệp bị phá sản đều do quản trị kinh doanh không tốt. Cô vừa học vừa làm thêm để kiếm một ít tiền làm vốn.

Khi tốt nghiệp ĐH, Hương Liên có trong tay gần 200.000 USD.

(Còn nữa)

Khánh Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Anh trai và chị dâu đã ly hôn nhưng vẫn sống chung nhà vì tranh chấp tài sản

Anh trai và chị dâu đã ly hôn nhưng vẫn sống chung nhà vì tranh chấp tài sản

Chuyện vợ chồng - 1 giờ trước

Giờ đây, vấn đề không còn đơn thuần là chia tài sản nữa. Một sinh linh sắp chào đời sẽ khiến mọi thứ phức tạp gấp bội.

Bố chồng có cuốn sổ ghi đầy bí mật, khi ông bệnh, tôi đi gõ cửa từng nhà trong danh sách nhưng câu trả lời của họ khiến tôi lạnh buốt tim

Bố chồng có cuốn sổ ghi đầy bí mật, khi ông bệnh, tôi đi gõ cửa từng nhà trong danh sách nhưng câu trả lời của họ khiến tôi lạnh buốt tim

Gia đình - 12 giờ trước

Tối hôm đó, tôi về bệnh viện, đặt quyển sổ lên bàn, không nói gì, chồng nhìn tôi, hiểu ngay.

'Bữa sáng muộn' và cú đấm vào mắt vợ: Câu chuyện phẫn nộ phía sau cánh cửa gia đình

'Bữa sáng muộn' và cú đấm vào mắt vợ: Câu chuyện phẫn nộ phía sau cánh cửa gia đình

Chuyện vợ chồng - 12 giờ trước

GĐXH - Chỉ vì bữa sáng không vừa ý, người chồng đã đánh vợ thương tích. Nhưng điều khiến dư luận phẫn nộ không chỉ là hành vi bạo lực, mà còn là chuỗi năm tháng cam chịu của người vợ trong im lặng.

Nghỉ hưu, tôi làm một lúc 3 việc để mua nhà cho con trai

Nghỉ hưu, tôi làm một lúc 3 việc để mua nhà cho con trai

Gia đình - 16 giờ trước

GĐXH - Nhiều người về hưu chọn nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống. Nhưng với bà Mai (57 tuổi) quãng đời nghỉ hưu lại là khoảng thời gian bà bận rộn nhất.

Bố mẹ đều đã mất, tỉnh dậy sau khi sinh con, tôi rơi nước mắt với người ở bên cạnh mình

Bố mẹ đều đã mất, tỉnh dậy sau khi sinh con, tôi rơi nước mắt với người ở bên cạnh mình

Gia đình - 19 giờ trước

Chồng tôi nói nếu không nhờ ông ấy, thì có lẽ giờ này chưa chắc anh đã được gặp lại vợ con.

Cô dâu 92kg lấy chồng 50kg, ngày cưới tiếc nuối mãi một điều

Cô dâu 92kg lấy chồng 50kg, ngày cưới tiếc nuối mãi một điều

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Từ khi quen nhau cho đến khi làm đám cưới, cô dâu 92kg cùng chồng gặp nhiều tình huống thú vị.

Bi kịch của người đàn bà 'cắm sừng' chồng rồi đòi ly hôn

Bi kịch của người đàn bà 'cắm sừng' chồng rồi đòi ly hôn

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Đang vô cùng tức giận khi phát hiện vợ ngoại tình thì cô ấy đề nghị ly hôn khiến Hách nổi cơn thịnh nộ dẫn đến cái kết đau thương.

Lương hưu 43 triệu/tháng, ở nhà to, có người phục vụ, cụ ông 70 tuổi vẫn thốt lên: 'Giá như tôi chọn khác…'

Lương hưu 43 triệu/tháng, ở nhà to, có người phục vụ, cụ ông 70 tuổi vẫn thốt lên: 'Giá như tôi chọn khác…'

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Dù có mức sống đáng mơ ước, cụ ông 70 tuổi vẫn cảm thấy trống rỗng. Ông nhận ra một điều: Hạnh phúc tuổi già không nằm ở vật chất.

Gặp thử thách khó nhằn khi đón dâu, chú rể Hà Nội bật cười gọi anh em 'giải cứu'

Gặp thử thách khó nhằn khi đón dâu, chú rể Hà Nội bật cười gọi anh em 'giải cứu'

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Thấy cảnh hơn 20 chén rượu được xếp từ bậc thềm đến cửa phòng cô dâu, chú rể vội quay đi tìm viện trợ để hoàn thành màn thử thách đón dâu này.

Top