Thâm cung bí sử (83 - 5): Cuộc sống lưu vong
GiadinhNet - Thì ra mọi sự khấm khá trong đời sống kinh tế của ông Tửu và Thanh Mậu đều liên quan đến Đậu Trí. Nhưng một người chạy trốn lệnh truy nã, sống lưu vong thì lấy đâu ra tiền để cung cấp cho mọi người như thế? Câu hỏi này phải ra tận đảo Hải Nam tôi mới được lý giải.
50 tấn lạc công ty tôi gửi thêm cũng được Đậu Trí mua hết. Kết thúc Hội chợ Côn Minh, tôi tạm biệt Đậu Trí để về nước, nhưng hắn chưa cho tôi về. “Cậu chưa về được. Bạn bè hơn 30 năm mới gặp nhau, không thể về nhanh như thế”. “Nhưng hội chợ tan rồi, tớ không còn lý do gì để ở thêm nữa”. “Tớ sẽ ký một đơn đặt hàng số lượng lớn. Cậu gửi đơn hàng đó về công ty và nói cần ở lại để đàm phán với đối tác thì công ty sẽ đồng ý ngay”. Thế là tôi ở lại. Đậu Trí nói: “Người Tàu nói rằng: Quan to mấy đến Bắc Kinh cũng thấy mình bé, người giàu mấy đến Thượng Hải cũng thấy mình nghèo, người khỏe mấy đến Hải Nam cũng thấy mình yếu. Cậu phải đến những nơi đó để biết vì sao người ta nói như vậy. Trước hết mình cho cậu đi Hải Nam”.
Đảo Hải Nam là vương quốc ăn chơi của người Trung Quốc. Ở đây có đủ mọi thứ của ngon vật lạ trên đời và nhiều nhất là gái đẹp. Chỉ cần ở vài đêm ở Hải Nam, được các em chân dài chăm sóc tử tế thì đàn ông trở nên yếu ớt ngay. Gái đẹp nhất và đông nhất tập trung ở các sòng bạc, vì nơi đó toàn những người nhiều tiền. Một gã vừa thắng bạc đi ra, lập tức có cả chục em chân dài đeo bám mời mọc. Đậu Trí hỏi tôi: “Thử một tí chăng?”. Tôi kiên quyết lắc đầu. Tôi không có nhiều tiền để chơi như thế. Còn lấy tiền của bạn mà chơi thì tôi không bao giờ làm. Thế là chúng tôi về phòng khách sạn uống rượu cũ Sơn Đông và trò chuyện.
Ở Hải Nam rất sẵn đồ nhậu cao cấp, nhưng lại thiếu một món mà cả tôi và Đậu Trí đều rất thích, đó là con sá sùng. Con vật bé nhỏ này chỉ có ở bãi biển Vân Đồn - Quảng Ninh. Khi triều xuống, người Vân Đồn ra bãi bắt sá sùng. Con sá sùng dài khoảng 10 phân và to hơn chiếc đũa 1 chút, trong ruột chứa toàn cát. Vì thế bắt được sá sùng, người ta phải lộn ruột nó ra để rửa sạch cát đi, sau đó đem sấy khô. Con sá sùng khô màu trắng ngà, độ đạm cực cao. Các quán phở nổi tiếng ở Hà Nội trong nồi nước dùng luôn có dăm con sá sùng. Sá sùng nướng vàng lên, chấm tương ớt để nhắm rượu thì không có gì bằng.
Đậu Trí sai bọn vệ sĩ cắm bếp từ, nướng sá sùng ngay trong khách sạn. Đây là một chuyện lạ, khách sạn 5 sao cấm đun nấu trong phòng nghỉ. Nhưng vệ sĩ của Đậu Trí cứ ngang nhiên nướng sá sùng trong phòng. Người Hải Nam không sợ cảnh sát, không sợ quan chức, chỉ sợ người nhiều tiền, mà tiền thì Đậu Trí rất sẵn.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội